Đời sống

Ăn vạ giữa phố đông người nhưng lỡ đụng phải hội phụ huynh genZ 'siêu phũ': Trò này xưa bố mẹ xài cũ rồi nha con!

Cha mẹ ắt hẳn 3 phần bất lực 7 phần mỏi chân đợi xem lũ nhóc "ôm sàn" đến bao giờ.

Trẻ con mà, luôn có vô vàn những biểu cảm thú vị mà chúng ta chẳng thể ngờ tới cho tới khi bắt gặp trực tiếp. Thậm chí, tai nghe mắt thấy rồi đấy mà vẫn bất ngờ khi một đứa nhóc tí tuổi đã biết "giở trò" láu cá, chẳng hạn như… ăn vạ!!!

Nhưng qua rồi cái thời cứ ăn vạ là được dỗ dành. Bây giờ thì "lũ tiểu quỷ" gào khóc đến mấy cũng sẽ thành người dưng thôi!

Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-1
3 phần bất lực 7 phần mỏi chân đợi xem con trai "ôm sàn" đến bao giờ. 
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-2
Nằm đó chờ đi! Mẹ uống hết ly trà sữa là mày tới công chiện với mẹ liền!
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-3
Ông bố kiểu "Mời con lặn lộn tự nhiên như ở nhà".
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-4
Bây giờ muốn đi bằng chân hay bằng mông?
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-5
 Đứng lên đi con, trò này hồi trước mẹ xài chán rồi.
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-6
Nhà toàn người bận, chưa có ai rảnh để dỗ đâu con!
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-7
Ăn vạ với tôi hả? Tôi chụp ảnh lại để lớn lên bạn xem bạn "ôm đất" xấu như nào nha!
Khi lũ trẻ bày đủ chiêu ăn vạ phải chịu thua trước độ phũ bố mẹ-8
Đấy, con muốn nằm ở đây bao lâu cũng được, mẹ chờ!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/an-va-giua-pho-dong-nguoi-nhung-lo-dung-phai-hoi-phu-huynh-genz-sieu-phu-tro-nay-xua-bo-me-xai-cu-roi-nha-con-tintuc823686