Đời sống

Ấm ức tố chồng giữ lại hẳn 3 triệu mỗi tháng mà không kê khai được tiêu vào đâu, vợ trẻ bị mắng xối xả vì điều này...

"Chắc là chị nghĩ chồng mình ăn cơm 3 bữa ở nhà, xe đổ nước lã chạy thay xăng nên mới bức xúc thế hả?"

Dường như với đa số gia đình ở Việt Nam, việc quản tiền nong, chi tiêu đều sẽ rơi vào tay phụ nữ. Nói một cách dễ hiểu tức là tiền lương của chồng sẽ nộp hết cho vợ để chi tiêu các khoản ăn uống, sinh hoạt, con cái, đối nội, đối ngoại,...các anh sẽ chỉ được giữ lại một khoản vừa đủ để xăng xe, điện thoại và một số nhu cầu cần thiết. 

Nhiều người đối với quan điểm này tỏ ra vô cùng phản cảm, bởi đàn ông cũng có quá nhiều việc cần dùng đến tiền, thậm chí phải giữ tiền trong người còn đề phòng bất trắc. Cảm giác mình là người kiếm được thu nhập chính trong nhà mà đến uống cốc nước cũng phải ngửa tay xin vợ quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

Về phía các chị lại cho rằng đàn ông cầm nhiều tiền sẽ sinh thói hư tật xấu, bồ bịch, rượu chè cũng không ai quản được. Cách tốt nhất để chồng "ngoan" tuyệt đối là giữ chặt lấy tài chính để các anh không có tiền thì không "đổ đốn" nổi.

Cũng bởi sự bất đồng này mà cuộc tranh cãi về việc giữ tiền mãi vẫn chưa có hồi kết. Mạng xã hội cũng thường xuyên được cập nhật những câu chuyện như của chị vợ trẻ H.P dưới đây. 

"Chồng em nhận lương mỗi tháng 12 triệu, nhưng chỉ đưa cho em 9 triệu. Còn những khoản khác không giải thích được chi vào việc gì. Chán luôn!"

Ấm ức tố chồng giữ lại hẳn 3 triệu mỗi tháng mà không kê khai được tiêu vào đâu, vợ trẻ bị mắng xối xả vì điều này...

Câu chuyện vừa đăng tải được vài giờ đã nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận. Phần lớn đều tỏ ra chẳng mấy đồng tình với chủ nhân câu chuyện này: 

- Vậy là còn may rồi. Còn để cho chồng tiêu vặt mỗi tháng nữa chứ bạn. Rồi còn gặp bạn bè rồi tiền xăng xe đi làm nữa. Bạn còn may là giữ được 9 triệu chứ có người đi làm về không đưa đồng nào kia kìa. Ở đó mà than với thở cái gì!

- Lương 12 triệu đưa 9 triệu rồi mà bạn vẫn chưa hài lòng nữa hả? Không biết bạn còn muốn chồng bạn như thế nào nữa...

- Được voi đòi tiên à? Như vậy mà còn kêu. Hay là bạn muốn khoe chồng đấy?

- Chắc là chị nghĩ chồng mình ăn cơm 3 bữa ở nhà, xe đổ nước lã chạy thay xăng nên mới bức xúc thế hả?

- Mình tính sơ qua cho bạn nhé: ăn sáng 600k, cà phê 500k, xăng 700k. Còn lại cũng phải gặp gỡ bạn bè này nọ nữa chứ. Hay bạn ở nhà rảnh quá không có gì làm nên mới sinh chuyện đòi hỏi như vậy?

Đàn bà như bạn quá tham lam, đừng vì tiền mà đánh mất hạnh phúc của mình.

- Tội cho anh chồng quá! Có một người vợ tham lam như bạn.

Một vài ý kiến khác rất tỉnh táo cho rằng đây chưa chắc đã là sự thật mà chỉ là một trò đùa để câu like: "Ơ. Em vừa thấy mẹ nào đó đăng trong nhóm khác cơ. Thế nên cái này có khi chỉ để câu like, câu view thôi đấy mọi người ạ!"

Dung (SHTT)