Đời sống

Ấm lòng hình ảnh nữ sinh đi thi đại học không làm được bài chạy ra òa khóc nức nở được mẹ ôm chặt an ủi còn bố bên cạnh vỗ về

Mặc dù bố mẹ luôn mong con cái giỏi giang hơn người, thế nhưng đầu tiên, bản thân con phải tươi cười hạnh phúc đã. Mọi thứ khác chẳng còn quan trọng khi nước mắt con rơi.

Những ngày này, kỳ thi tuyển sinh vào Đại học đầy căng thẳng và khốc liệt đang diễn ra tại đất nước tỷ dân cùng nhiều câu chuyện xúc động. Mới đây, hình ảnh một bạn nữ sinh vừa hoàn thành bài thi môn Toán đã chạy ra òa khóc nức nở được với bố mẹ đang nhận được nhiều sự chú ý của netizen Trung.

Hình ảnh cô con gái khóc òa trong vòng tay bố mẹ đang gây chú ý

Không hiểu là do đề quá khó hay gặp vấn đề gì mà bạn nữ này đã không làm bài tốt. Cảm thấy có lỗi với bao năm đèn sách của bản thân và sự kỳ vọng của bố mẹ nên vừa ra ngoài, em đã ôm chặt lấy mẹ òa khóc nức nở như đứa trẻ một lúc lâu.

Thấy con gái khóc thương tâm như vậy, người mẹ chỉ biết ôm lấy con liên tục vỗ về, an ủi, động viên con, còn người bố thì đứng cạnh, không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt tóc cho con, trong mắt toàn là vẻ đau lòng và xót xa.

Ấm lòng hình ảnh nữ sinh đi thi đại học không làm được bài chạy ra òa khóc nức nở được mẹ ôm chặt an ủi còn bố bên cạnh vỗ về

Đa phần các bố mẹ đều sẽ mong con mình đạt điểm cao, đạt thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên, điều đó đã vô hình chung trở thành một áp lực lớn đối với con cái. Hy vọng là các ông bố bà mẹ có thể thấu hiểu và ở bên con như cặp vợ chồng trong câu chuyện này, để dù thế nào đi chẳng nữa thì con mình cũng được sống một cuộc sống mà con muốn, vui vẻ bình phàm, hạnh phúc tự tại.

Bình luận của cư dân mạng: 

[+45k likes] Điều khiến một người học sinh thấy suy sụp nhất khi đi thi không phải là không làm được bài, mà là khi bạn đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm, làm không biết bao nhiều đề thi thử, dùng mòn không biết bao nhiêu bút và tẩy, rõ ràng thành tích của bản thân đã được cải thiện, nhưng một tờ đề thi nhẹ bẫng chẳng có chút trọng lượng nào lại nói với bạn rằng, tất cả mọi sự nỗ lực của bạn chẳng có bất cứ ý nghĩa nào hết. Bạn vẫn là một con người tầm thường, chẳng làm nên chuyện gì cả!

- [+6437 likes] Đồng cảm lắm, học ngày học đêm cày mấy trăm bộ đề, kỳ thi tháng nào cũng làm tốt, thế mà đề Toán năm nay lại khiến tôi như rơi xuống địa ngục.

[+39k likes] Không biết năm nay giáo viên nào ra đề mà nặng tay quá, nghe nói ba câu hỏi cuối cùng của đề khiến các học sinh bị sang chấn tâm lý nặng.

- [+7217 likes] Năm nay toàn học online, đề thi này làm khó bọn trẻ quá.

[+17k likes] Để con bé khóc đã đời một trận cũng được, những ngày tháng vừa qua đã quá mệt mỏi rồi.

- [+2884 likes] Xem mà tôi cũng rơi nước mắt theo, bố mẹ con bé thấy con gái như vậy còn đau lòng đến mức nào nữa.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/am-long-hinh-anh-nu-sinh-di-thi-dai-hoc-khong-lam-duoc-bai-chay-ra-oa-khoc-nuc-no-duoc-me-om-chat-an-ui-con-bo-ben-canh-vo-ve-tintuc827122