Đời sống

Ai ở nhà hay bị mẹ mắng vì không dọn phòng thì vào mà xem các chú bộ đội này: Phải theo học tác phong 1 chuyến quá!

Hành động của các anh bộ đội nhận về rất nhiều lời khen từ dân mạng.

Trong suốt nhiều tháng cả nước chống dịch vừa qua, hình ảnh của các anh bộ đội cùng với lực lượng y tế và tình nguyện viên chống dịch đã trở nên vô cùng thân thương. Vì vậy mà bước sang tháng 10, khi hàng loạt clip ghi lại cảnh các anh thu xếp hành lý, di chuyển khỏi nơi đang hỗ trợ chống dịch xuất hiện trên MXH khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi đã có phần quen thuộc với họ.

Tuy nhiên điều đáng chú ý là trước khi rời khỏi nơi ở tạm để chống dịch, các anh bộ đội đều dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn clip về hoạt động lau dọn ở một trường mầm non - nơi các chiến sĩ ở lại để chống dịch dưới đây là ví dụ:

Clip bộ đội dọn dẹp trường mầm non trước khi rời đi (Nguồn: @h.phuc94)

Theo clip, các anh bộ đội lau chùi, dọn dẹp từng li từng tí một. Ai nấy đều tâm huyết và cẩn thận, người nhổ cây cỏ mọc dại trong sân trường, người lau cái quạt sửa chiếc đèn trong lớp học, một nhóm khác lại xả nước để quét rêu và đất cát.

Cùng với đoạn clip, chủ nhân chia sẻ: "Trước khi trở về đơn vị. Tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho các bé".

Ai ở nhà hay bị mẹ mắng vì không dọn phòng thì vào mà xem các chú bộ đội này: Phải theo học tác phong 1 chuyến quá!
Các anh cặm cụi nhổ cỏ, cây dại mọc trong khuôn viên trường học

Ai ở nhà hay bị mẹ mắng vì không dọn phòng thì vào mà xem các chú bộ đội này: Phải theo học tác phong 1 chuyến quá! - 1

Ai ở nhà hay bị mẹ mắng vì không dọn phòng thì vào mà xem các chú bộ đội này: Phải theo học tác phong 1 chuyến quá! - 2
Lau dọn từ trong lớp học đến ngoài sân trường
Ai ở nhà hay bị mẹ mắng vì không dọn phòng thì vào mà xem các chú bộ đội này: Phải theo học tác phong 1 chuyến quá! - 3
Lau từng chiếc cánh quạt, sửa từng chiếc bóng đèn

Đoạn clip nhanh chóng được dân mạng chia sẻ chia sẻ rần rần, tất cả bình luận đều khen ngợi, xuýt xoa vì hành động đơn giản nhưng ý nghĩa của các anh:

- Đúng là bộ đội! Đi dân nhớ ở dân thương.

- Chỉ có thể là chú bộ đội. Đi đến đâu để niềm yêu thương và cảm kích đến đó.

- Lớp mình cũng cho mượn để phục vụ chống dịch. Nay lên lớp thấy mấy chú chăm cây cảnh tốt hơn cả cô cơ.

- Các chú bộ đội đi đến đâu là sạch đẹp đến đấy.

- Đúng phong cách bộ đội. Một hành động nhỏ thôi nhưng đã để lại bao hình ảnh tốt đẹp về người lính. Chúc các đồng chí sức khoẻ.

Theo SA (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ai-o-nha-hay-bi-me-mang-vi-khong-don-phong-thi-vao-ma-xem-cac-chu-bo-doi-nay-phai-theo-hoc-tac-phong-1-chuyen-qua-162212110090525500.htm