Đời sống

8 rưỡi tối gọi người yêu vào bệnh viện giăng chăn kêu ư ử, thanh niên 2000 khiến bao người phải 'nóng mắt'

Tại nơi bệnh viện vốn "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" ấy, một anh chàng bệnh nhân xui xẻo bắt gặp một tình cảnh trái ngang nên liền chụp ảnh đăng đàn kể cho cả MXH cùng biết.

Khi mà những cái nhìn khắt khe về nề nếp, lễ giáo đã ngày càng ít đi, xã hội càng tân tiến thì cũng phát sinh nhiều những hành động thiếu lịch sự của một bộ phận thiểu số những bạn trẻ không phân biệt được giới hạn của tự do và văn minh. Cộng đồng mạng thời gian vừa qua không thiếu ném đá những cử chỉ nhảy cảm, vô ý vô tứ của nhiều cặp đôi, ấy thế mà người này chưa rút hết kinh nghiệm người sau đã tiếp tục "gây sốt". 

Như câu chuyện của một anh chàng xui xẻo dưới đây, chẳng may bị tai nạn xe máy ngay sau Tết, phải vào nhập viện điều trị. Thế mà tại bệnh viện, cứ ngỡ mình sẽ được nghỉ ngơi cả về tinh thần lẫn thân thể để nhanh chóng hồi phục thì anh này đã gặp phải cảnh "chướng tai gai mắt" đến mức mất cả ngủ. 

8 rưỡi tối gọi người yêu vào bệnh viện giăng chăn kêu ư ử, thanh niên 2000 khiến bao người phải 'nóng mắt'

"Đi viện cũng không yên. Nay mình phải nhập viện vì ngã xe máy. Trong phòng chỉ có mình với một đứa sinh năm 2000. Giờ mới 20h30 mà nó đã gọi cô người yêu nó vào, rồi trùm mền thế kia xong rên ư ử. Chả nhẽ mình sang tát cho mỗi đứa mỗi cái!?".

Vốn là chủ đề chưa bao giờ hết "hot", câu chuyện vừa đăng đàn đã thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Ai ai cũng bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ của mình trước những hành động trái ngang này: 

"Nóng máu!" 

"Vừa ngã xe đang đau tay đau chân thì chớ, giờ còn đau mắt, đau tai".

"Mấy đứa này thì phải mách phụ huynh dạy dỗ".

"2k là năm nay 19 tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa mà chẳng biết thế nào là việc nên làm và không nên làm à".

"Đáng trách là con bé người yêu kia ấy chứ, con gái con lứa gì kỳ".

"Đọc mà đỏ bừng cả mặt".

"Nhỡ trong đấy còn có người già và trẻ em thì chả biết bọn nó có gan thế không"...

Dung (SHTT)