Đời sống

10 năm kết hôn không có con, vợ bất ngờ báo tin mang thai nhưng lại bị chồng đào mộ chôn sống, lý do đằng sau khiến ai cũng thương cảm

Thay vì vui mừng khi vợ mang thai, người chồng lại muốn cô biến mất khỏi cuộc đời này.

Vào năm 2018, câu chuyện về một người đàn ông định chôn sống vợ khi phát hiện cô ngoại tình với người bạn thân nhất của ông đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho người đàn ông sau khi biết được ẩn tình phía sau.

Ông Agbadulu Mathew, một người dân ở Yelwata, bang Nasarawa (Nigeria) đã kết hôn với bà Caroline được 10 năm. Cả hai quen nhau trong tang lễ của người quen. Người chồng cho biết ông đã yêu Caroline ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi bà là một phụ nữ đẹp rực rỡ.

Người đàn ông đã chủ động bắt chuyện làm quen Caroline và sau 2 năm họ chính thức trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, người đàn ông 48 tuổi này cho hay, cuộc hôn nhân 10 năm của họ gặp sóng gió khi cả hai vẫn chưa có con. Áp lực từ phía gia đình khiến người chồng trở nên căng thẳng, không còn hứng thú khi quan hệ tình dục với vợ.

Dù cả 2 đã đi khám bệnh, họ có sức khỏe bình thường nhưng không hiểu vì lý do gì cặp đôi vẫn chẳng thể có nổi một mụn con. Bẵng đi một thời gian, người vợ thông báo bà mang thai 4 tháng. Tuy nhiên, thay vì sung sướng, người chồng hoài nghi về cái thai trong bụng vợ. Cuối cùng sau một thời gian truy vấn, người vợ thừa nhận rằng cái thai trong bụng là của người khác.

10 năm kết hôn không có con, vợ bất ngờ báo tin mang thai nhưng lại bị chồng đào mộ chôn sống, lý do đằng sau khiến ai cũng thương cảm
Ảnh minh họa

Điều khiến người chồng đau đớn hơn cả là vợ mình lại mang thai với bạn thân nhất của người đàn ông. Caroline cho hay vì nóng lòng muốn có con sau 10 năm kết hôn nên cô đã ngoại tình để xin bạn thân của chồng một người con.

"Tôi đã nghi ngờ mối quan hệ của vợ mình với bạn thân khi cả hai thường xuyên trò chuyện thân mật với nhau. Tôi ghét bản thân mình và hận vợ khi cô ấy đã làm tôi xấu hổ. Cô ấy không tin tưởng tôi có thể có con mà phải đi tìm một người đàn ông khác. Tôi chỉ muốn loại bỏ vợ mình vĩnh viễn khỏi thế giới này nên tôi đã tự đào mộ để chôn cô ấy", người chồng cho hay.

Người đàn ông đã đào mộ bên cạnh mộ của bố vợ với mục đích chôn sống Caroline, để cô yên nghỉ cạnh mộ của cha mình. Trong khi đó, người vợ cũng lên tiếng giải thích cho hành động của cô.

Caroline giãi bày: "Trước đó tôi là một phụ nữ tự tin và hướng ngoại nhưng 10 năm qua tôi bắt đầu sống trong mệt mỏi với câu hỏi bao giờ có con. Tôi cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong tôi lại yếu mềm. Trong suốt 1 năm qua anh ấy không làm tròn nghĩa vụ, luôn trốn tránh từ chối quan hệ với tôi. Tôi cũng là một phụ nữ khao khát được yêu và làm mẹ, nên tôi đã đến với bạn thân của anh ấy. Người có thể giúp tôi có một đứa con và đáp ứng nhu cầu tình dục của tôi".

Dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc. Có người bày tỏ sự thương cảm với người chồng khi anh bị bạn thân nhất cùng người vợ mình yêu thương phản bội. Nhưng số khác thì cho rằng người chồng hành động như vậy quá tiêu cực, xét về phương diện của người vợ, cô cũng có nỗi khổ trong lòng. Giá như cả hai cùng nhau trò chuyện để cởi bỏ những khúc mắc trong lòng thì bi kịch hôn nhân sẽ không xảy ra.

Theo các trang tin địa phương, người chồng đã bị giam giữ vì có ý định giết người trong khi người vợ lại bị người đời cười chê vì đi ngoại tình dù cô đã thỏa lòng mong ước có một mụn con.

Theo Diệp Lục (Pháp luật và bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/10-nam-ket-hon-khong-co-con-vo-bat-ngo-bao-tin-mang-thai-nhung-lai-bi-chong-dao-mo-chon-song-ly-do-dang-sau-khien-ai-cung-thuong-cam-162201312001148647.htm