Công nghệ

Nữ nhà báo khẳng định Facebook đang theo dõi chúng ta: 'Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn... đi toilet'

Những sự kiện trùng hợp liên tục xảy ra, trong khi Facebook thì liên tục phủ nhận.

Dù Facebook liên tục phủ nhận, nhưng theo rất nhiều chuyên gia công nghệ thì mạng xã hội này đã theo dõi hành vi người dùng bấy lâu nay nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo - hay còn gọi là targeting ad.

Chẳng phải đã không ít lần bạn tìm kiếm một thứ gì đó trên Google, và rồi một lúc sau hàng loạt quảng cáo tương tự xuất hiện trên News Feed? Nhưng thậm chí chúng ta còn có rất nhiều trường hợp còn kỳ quặc hơn: quảng cáo xuất hiện sau khi bạn trò chuyện trực tiếp (bằng lời nói) với bạn bè của mình.

Một số tỏ ra nghi ngờ, số khác thì không chú ý lắm, cho rằng đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuy vậy, rõ ràng câu hỏi về tính riêng tư của người dùng Facebook vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Và mới đây, chúng ta có thêm một người bị thuyết phục bởi ý tưởng này. Đó là nữ nhà báo Mỹ Tyler Mears. Cô tự tin kết luận rằng Facebook đang theo dõi chúng ta, sau khi chính bản thân được trải nghiệm cái sự trùng hợp kỳ lạ này.

Nữ nhà báo khẳng định Facebook đang theo dõi chúng ta: 'Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn... đi toilet'
Nữ nhà báo cho rằng Facebook đang theo dõi chúng ta

"Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn "đi nhẹ"... tôi và bạn mình có mua một chiếc xe cắm trại và bắt đầu chủ đề về một thiết bị tiện dụng cho nữ giới đi tiểu trên xe," - Mears chia sẻ.

Cuộc trò chuyện hết sức bình thường giữa con gái với nhau. Nhưng đến ngày hôm sau, Mears nhận ra những mẩu quảng cáo về chính xác sản phẩm mà họ đã bàn đến xuất hiện trên Facebook, và chúng liên tục xuất hiện cả những ngày sau đó nữa.

Nữ nhà báo khẳng định Facebook đang theo dõi chúng ta: 'Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn... đi toilet' - 1
Dụng cụ đi tiểu mà Mears đã nhắc đến

Khi câu chuyện của Mears được đăng trên Reddit, nhiều người dùng đã chia sẻ câu chuyện tương tự. Tài khoản Gundeep cho biết người này vừa trò chuyện cùng bạn bè về một kỳ nghỉ tại Kerela, thì "sau đó tôi thấy quảng cáo tour du lịch đến Kerela luôn. Trùng hợp nhỉ?"

Người dùng JunkPeddler cũng thấy hiện tượng này khi đang ăn tối cùng gia đình. Ông chú của anh có một chiếc BMW, nhưng chiếc xe không thể khởi động và họ buộc phải bắt Uber. Trong lúc đó, người này có nói: "Cái BMW không khởi động được. Mai phải đưa đi sửa thôi."

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng hôm sau một loạt quảng cáo về hàng sửa xe BMW trong khu vực đã xuất hiện.

Adelaide Bracey - một cô gái đến từ Úc cũng chia sẻ câu chuyện như vậy. Bracey đã trò chuyện với bạn về một chuyến đi tắm nước nóng, và rồi sau đó quảng cáo tắm hơi xuất hiện liên tục trên Facebook. Theo Bracey, cô thậm chí còn không tìm kiếm bất kỳ thứ gì trên Facebook, nhưng các mẩu quảng cáo cứ xuất hiện thôi.

Nữ nhà báo khẳng định Facebook đang theo dõi chúng ta: 'Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang muốn... đi toilet' - 2

Bất chấp những trùng hợp kỳ lạ, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh Facebook đang theo dõi người dùng. Mark Zuckerberg - CEO của Facebook đã liên tục phủ nhận các cáo buộc về việc mạng xã hội của mình nghe lén người dùng thông qua micro điện thoại.

Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nếu người dùng muốn bảo vệ bản thân thì điều đó cũng không có gì sai. Nếu lo sợ bị theo dõi qua micro điện thoại, bạn có thể thực hiện các bước bảo mật sau đây:

Với iPhone:

Bước 1: Vào Settings

Bước 2: Tìm ứng dụng Facebook

Bước 3: Tắt truy cập microphone của Facebook

Với máy Android:

Bước 1: Vào Settings, chỉnh sang mục "personal" (cá nhân)

Bước 2: Vào "Privacy and Safety", chọn "app permission"

Bước 3: Chọn microphone, tìm ứng dụng Facebook và tắt nó đi

Theo J.D (Helino)