Chuyện lạ

Xác nhà sư Thái Lan gần như nguyên vẹn sau hơn 2 tháng qua đời

Tuy đã mất được gần 70 ngày nhưng nhà sư 92 tuổi người Thái Lan không hề bị phân hủy.

Xác nhà sư Thái Lan gần như nguyên vẹn sau hơn 2 tháng qua đời
Xác của nhà sư Thái Lan dường như còn nguyên vẹn.

Nhà sư Luang Phor Pian qua đời vì bệnh tật ở tuổi 92 tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 16/11, theo Bangkok Post. Tuy nhiên, các tín đồ của ông đã bất ngờ khi thấy xác của nhà sư như "nở một nụ cười" khi được đưa ra khỏi quan tài để thay một bộ áo choàng mới vào hồi đầu tuần này.

Thi thể của nhà sư 92 tuổi không hề bị phân hủy dù đã mất được hơn 2 tháng. Xác của ông trong trạng thái giống như người vừa mới mất chưa đầy 36 tiếng.

Xác nhà sư Thái Lan gần như nguyên vẹn sau hơn 2 tháng qua đời - 1
Nhà sư Pian khi còn sống. Ông là một nhà sư được nhiều phật tử kính trọng, tôn sùng.

Những bức ảnh chụp nhà sư trong buổi lễ sau đó đã được chia sẻ trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội cả ở Thái Lan và quốc tế. Báo chí địa phương cho biết các nhà sư và phật tử sẽ tiếp tục lễ cầu nguyện cho đến khi buổi tang lễ cuối cùng được tổ chức vào 100 ngày mất của nhà sư Pian.

Nhà sư Pian là một bậc thầy về đạo Phật ở tỉnh Lopuri, Thái Lan. Dấu hiệu xác chết không hề bị phân hủy của nhà sư cho thấy ông đã đạt được đến cõi Niết bàn - đích đến tâm linh trong Phật giáo.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)