Chuyện lạ

Người mẹ mặc cảm vì phải cạo râu 3 lần một ngày

Những lớp lông dày mọc khắp mặt và cơ thể khiến Cheryl thiếu tự tin. Cô cũng phải vất vả vượt qua mặc cảm này để trở thành một người mẹ.

Những lớp lông dày mọc khắp mặt và cơ thể khiến Cheryl thiếu tự tin. Cô cũng phải vất vả vượt qua mặc cảm này để trở thành một người mẹ.  

Cheryl phải cạo râu 3 lần một ngày vì căn bệnh đa nang buồng trứng. Ảnh: Focus Features

 
Cheryl Howe, 32 tuổi, bị chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS) từ năm 12 tuổi, khiến lông mọc rất nhiều trên mặt, ngực, bụng và chân của cô.

Sau 6 năm nỗ lực, cuối cùng bà mẹ hai con này đã được Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Anh đồng ý điều trị loại bỏ lông trên cơ thể bằng laser miễn phí. Thông thường, liệu trình điều trị này tốn ít nhất 10.000 bảng Anh (khoảng gần 16.000 USD). Trong chiến dịch vận động để được NHS điều trị miễn phí, Cheryl cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều người nổi tiếng như diễn viên Kim Marsh, Ted Robbins và Edwina Currie.

Cheryl, đến từ Lancashire, phải cạo lông và râu tới 3 lần một ngày.

"Tôi sẽ trở thành phụ nữ thực sự và tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi đã khóc hết nước mắt khi phát hiện ra bệnh của mình. Tôi cũng trải qua nhiều năm bị ngược đãi và cuối cùng thì điều gì đó cũng đến. Căn bệnh này khiến tôi bị thiệt thòi trong vấn đề tìm việc cũng như trong chuyện tình cảm. Thậm chí nó gây bất lợi cho mối quan hệ của tôi và con gái trong mấy năm đầu. Tôi không thể trở thành một người mẹ hay người vợ đúng nghĩa, vì tôi thấy mình không giống như những phụ nữ khác", cô nói.

Cheryl, hiện là tư vấn viên cho một công ty về ôtô, bắt đầu bị mọc lông ở ngực, ở chân từ năm 12 tuổi. Cô bắt đầu bị rong kinh từ năm lên 8. "Tôi từng bị bạn bè chế giễu, đánh đập khi ở trường. Bạn bè thường gọi tôi là khỉ Gorilla hay Cheryl lông rậm", Mirror dẫn lời cô kể lại.

Lúc mới bị phát hiện mắc chứng PCOS, các bác sĩ đã kê thuốc tránh thai cho Cheryl vì tin rằng chúng sẽ giúp cải thiện tình trạng của cô. Tuy nhiên chúng không phát huy tác dụng.

"Kinh nguyệt của tôi kéo dài tới 28 ngày trong một tháng, còn lông thì cứ mọc lên. Tôi bị mọc nhiều râu và lông ở mặt, ngực, bụng và hai chân. Anh trai tôi đã dạy cho tôi cách cạo lông trên mặt và mỗi ngày tôi phải làm như thế hai đến ba lần".

Thậm chí Cheryl từng bị cảnh báo có thể sẽ không thể có thai. Tuy nhiên, năm 17 tuổi, cô qua đêm một lần với một người đàn ông và có bầu. Bé Sharon, con gái cô, hiện 14 tuổi. Người phụ nữ này cho biết đây là chàng trai đầu tiên để ý đến mình.
 

Cheryl bên hai con, hiện 14 và 6 tuổi. Ảnh: Focus Features

 
Do bản thân đã có vấn đề chưa thể giải quyết, Cheryl Sharon gặp khó khăn trong việc làm mẹ. Cô đi làm và để con ở nhà cho mẹ chăm sóc. Dần dần, cô mới gắn kết dần hơn với con gái. Nhưng đây cũng là lúc các bác sĩ phát hiện có hai khối u trong buồng trứng cô. Họ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u và thông báo rằng cô khó có thể thụ thai được nữa. Tuy nhiên, đến tháng 1/2008, Cheryl mang thai lần hai và sinh được bé Jack. Lần sinh nở này, cô thấy gắn bó và yêu con trai ngay lập tức.

"Jack giúp tôi nhìn nhận cuộc sống qua đôi mắt của thằng bé. Nó thường ôm tôi và nói: 'Mẹ, con không quan tâm những sợi râu cứng này của mẹ đâu'. Sự ân cần của thằng bé khiến tim tôi tan chảy", cô kể lại.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Cheryl với bố đẻ của Jack sớm kết thúc, bởi anh không thích lớp lông dày trên cơ thể cô. Thậm chí, tình trạng của Cheryl còn bị chế giễu trên internet. Cô mất tự tin, bỏ việc, sợ ra ngoài. 

Vượt qua mặc cảm, Cheryl lên mạng lập một quỹ từ thiện hỗ trợ cho khoảng 7.000 trẻ em gái và phụ nữ mắc hội chứng PCOS.  Cuối cùng, Cheryl cũng được hỗ trợ kinh phí để triệt lông bằng tia laser.

"Sharon, con gái tôi, đã ôm chầm lấy tôi lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Hy vọng điều này sẽ giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn", cô nói.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)