Chuyện lạ

Khoe của bằng cách dán tiền lên quần áo để đi khắp làng

Một thầy lang ở Nam Phi đã đính hàng đống tiền giấy lên quần áo rồi đi khắp làng như để khoe sự giàu có sung túc của mình.

Một thầy lang ở Nam Phi đã đính hàng đống tiền giấy lên quần áo rồi đi khắp làng như để khoe sự giàu có sung túc của mình.

Dlamini bắt đầu hành nghề y từ ba năm trước sau khi nghe thấy tiếng nói của tổ tiên. Người đàn ông 33 tuổi nói rằng từ khi anh lên 12 tuổi, anh đã mơ thấy tổ tiên của mình, người dạy anh những loại cây thuốc và cách pha chế. Nhưng lúc đó anh đã lờ những lời dạy đó đi.

Thế nhưng vào năm 2011, Dlamini kể mình lại mơ thấy tổ tiên trong những giấc mơ kỳ lạ. Tổ tiên dạy anh vào rừng tìm lá và rễ cây để làm thuốc cổ truyền. Khi đó anh bắt đầu bị bệnh và nhà thì bị trộm viếng thăm. Dlamini quyết định theo nghề y sau khi một thầy lang khác mắng anh vì đã không nghe lời tổ tiên.

Cuối cùng đây là quyết định sáng suốt nhất anh từng làm. Các loại thuốc anh pha chế trở nên nổi tiếng ngay từ khi mới ra lò. Dlamini cho biết anh kiếm được từ hơn 24 triệu rand đến 32 triệu rand mỗi ngày nhờ bán thuốc tăng khả năng sinh lý, xà phòng trị mụn trứng cá và vết rạn và cả nước được chúc phúc.

Thế nhưng nổi tiếng hơn cả có lẽ là cách anh khoe của: anh đính những tờ 100 rand (khoảng 162.000 đồng) và tờ 200 rand lên áo quần để mặc đi ra ngoài đường. Anh bắt đầu mặc những bộ quần áo đầy tiền từ năm 2014 và chưa có ý định dừng lại.

"Số tiền mọi người gửi đến cám ơn tôi vì đã giúp họ được tôi đính lên quần áo. Dù tôi đi đến bất kỳ nơi nào mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi", anh kể.

Và để cho an toàn, Dlamini cũng phải thuê vài vệ sĩ đi theo liên tục. Thế nhưng gần đây, anh đã bị dư luận chỉ trích khi mặc bộ đồ tiền bạc này đến dự đám tang của nghệ sĩ Swiso Ncwane.

Theo Ngô Vân (Dân Trí)