Chuyện lạ

Chú chim cánh cụt vượt 8000km mỗi năm để về thăm ân nhân

Sau khi được ông lão đánh cá không giàu có lắm cứu sống, con chim cánh cụt đã quyết tâm trả ơn ân nhân cứu mạng mình bằng cách dành phần lớn thời gian bầu bạn bên ông.

Sau khi được ông lão đánh cá không giàu có lắm cứu sống, con chim cánh cụt đã quyết tâm trả ơn ân nhân cứu mạng mình bằng cách dành phần lớn thời gian bầu bạn bên ông.
Ở làng chài phía ngoài thành phố Rio de Janeiro tại đất nước Brazil xa xôi phía bên kia địa cầu, có ông lão đánh cá nọ tên là Joao Pereira de Souza năm nay đã bước sang tuổi thất thập nhất mà theo văn nói ngày nay thì là 71. Làm bạn với ông lão không chỉ có đàn cá tung tăng dưới biển hay những con thú sống quanh núi mà còn có cả chim cánh cụt.
 
Thề luôn, một con chim không bao giờ bay nhưng hằng năm vẫn băng đại dương lội biển hàng ngàn cây số để tới gặp người bạn già thân thương. Dimdim là một con chim cánh cụt như thế.
 

Ông lão đánh cá và con chim cánh cụt xuất hiện trên sóng truyền hình.

 

Ngoài ông Joao ra, Dindim không cho phép ai đụng vào người mình.

 
Tình bạn kỳ lạ giữa ông lão đánh cá và con chim cánh cụt bắt đầu nảy nở từ năm 2011, khi ấy Dindim còn rất nhỏ, chưa biết đến mùi đời là gì. Nó nằm kiệt quệ trên những hòn đá, toàn thân bám đầy dầu. Lúc đó, Dindim chỉ biết nằm chờ chết trên bãi biển cho tới khi ông lão đánh cá xuất hiện và bước vào cuộc đời nó.
 
Cứu một mạng phúc đẳng hà sa. Ông lão đánh cá chỉ làm theo bản năng của một người giàu lòng nhân ái và yêu động vật mà thôi. Như một người bố thực thụ, ông Joao đem con chim cánh cụt nhỏ về nhà chăm sóc. Và rồi cái tên Dindim của nó cũng xuất hiện kể từ đó.
 
Ông Joao kể lại, hồi còn nhỏ, Dindim ghê gớm tới nỗi không ai đụng nổi được vào người nó. Hễ ai liều mình chạm vào cũng bị nó mổ cho rõ đau. Nhưng với ông lão đánh cá thì khác, Dindim có thể nằm ườn trên đùi ông, để ông tắm táp, bón cho ăn hay ẵm bế trên tay mà không một chút chống cự.
 

Mỗi khi nhìn thấy ông Joao, Dindim lại vẫy đuôi te tẩy với niềm vui sướng.

 
Thời gian trôi qua, Dindim cũng dần khỏe mạnh trở lại. Dù đã có quãng thời gian gắn bó nhưng ông lão vẫn quyết định để cho Dindim đi theo tiếng gọi của tự nhiên. Ông thả nó về biển, không mong có ngày gặp lại.
 
Cứ tưởng rằng, Dindim sẽ không bao giờ còn nhớ tới bờ biển nơi nó đã sống những ngày thơ ấu này nữa thì bất chợt, vài tháng sau đó, nó quay trở lại hòn đảo. Khi nhận ra người cha thứ hai đã nuôi nấng mình, nó liền bám lấy ông Joao và theo về tận nhà.
 
Giờ đây, như một đứa con có hiếu, Dindim đều dành 8 tháng từ tháng 6 tới tháng 2 hằng năm bầu bạn với ông Joao. Thời gian còn lại, nó lêu hêu ra bờ biển Argentina giao Chile để sinh con đẻ cái. Ước tính, mỗi chuyến đi lại của Dindim rơi vào khoảng 8.000 km nhưng điều đó vẫn không ngăn cách được tình cảm của nó dành cho ông lão đánh cá tốt bụng.
 
Câu chuyện ông lão đánh cá và con chim cánh cụt rồi cũng đến tai các nhà nghiên cứu và giới truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Globo, nhà sinh vật học Joao Paulo Krajewski cho biết, trong suốt những năm nghiên cứu, ông chưa bao giờ bắt gặp chuyện nào kỳ lạ như vậy. Có thể từ sâu trong nhận thức, Dindim coi ông Joao như một cá thể cùng loài nên nó mới có cách cư xử thân thiện đến như vậy.
 
Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)