Xã hội

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo

Sinh được 3 đứa con thì cả 3 đều mắc phải bệnh rối loạn đông máu, để giữ được tính mạng các bé phải truyền máu liên tục, mỗi khi bệnh các con tái phát cuộc sống của vợ chồng nghèo rơi vào cảnh khốn cùng không lối thoát.

Sinh được 3 đứa con thì cả 3 đều mắc phải bệnh rối loạn đông máu, để giữ được tính mạng các bé phải truyền máu liên tục, mỗi khi bệnh các con tái phát cuộc sống của vợ chồng nghèo rơi vào cảnh khốn cùng không lối thoát.

Mẹ vào bệnh viện chăm chị, 2 đứa trẻ khờ nheo nhóc bên cha

Nhắc đến vợ chồng anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) và chị Danh Thị Hằng (30 tuổi), người dân tại ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đều lắc đầu ngán ngẩm bởi ai cũng thương xót cho hoàn cảnh éo le mà gia đình anh chị đang phải đối mặt.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Tiến mới được chính quyền địa phương hỗ trợ để xây dựng.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 3.

Cái chòi lá cũ nơi sinh sống trước đây của gia đình anh Tiến.

Ngày 7-10, phải mất 3 giờ đồng hồ di chuyển, chúng tôi mới đến được căn nhà nhỏ nằm sâu trong con đường sình thuộc ấp Trung A, nơi vợ chồng anh Tiến, chị Hằng sinh sống cùng 3 con nhỏ.

Vì không có nghề nghiệp, đất đai nên hơn 10 năm nay, hai vợ chồng anh Tiến đều phải đi làm thuê để lo cho gia đình. Dù cuộc sống rất vất vả, thiếu trước hụt sau nhưng hai vợ chồng đều gắng gượng cho bé Nguyễn Thị Kim Thơ (11 tuổi) được đi học đàng hoàng. Tuy nhiên, trong lúc sắp sửa bước vào năm học lớp 5, bé Thơ đột nhiên mắc chứng bệnh lạ, máu ở mắt và miệng cứ liên tục chảy ra khiến bé ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 4.

Bé Thơ thường xuyên bị chảy máu mắt, miệng, nguy hiểm đến tính mạng.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 5.

Hai đứa trẻ khờ trong những ngày xa mẹ, lặng lẽ bên cạnh người bố.

Ôm hai đứa trẻ vào lòng, anh Tiến cho biết đã 3 ngày trôi qua, hai vợ chồng anh mất ăn mất ngủ bởi lo lắng cho sức khỏe của Thơ khi miệng, mắt bé liên tục chảy máu, phải nhập viện lần 3 tại Nhi Đồng 1 để chữa trị.

"Mấy bữa nay vợ em lên Nhi Đồng 1 để túc trực bên con bé lớn. Em dù muốn lên thăm con lắm mà không được, đi rồi hai đứa này biết gởi cho ai, ở nhà lòng cứ như lửa đốt, không biết bao giờ con bé mới được xuất viện ra về", anh Tiến tâm sự.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 6.

Niềm vui mỗi ngày của 2 đứa trẻ là vui chơi trong sân nhà.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 7.

Dù đã đến tuổi đi nhà trẻ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, 2 bé đều phải ở nhà.

Theo anh Tiến, không chỉ một mình bé Thơ bị mà cả hai bé nhỏ là Nguyễn Thị Huỳnh Như (4 tuổi) và Nguyễn Văn Minh Thiệt (3 tuổi) đều mắc phải căn bệnh này khiến gia đình vô cùng lo lắng.

"Hôm đó đang ngủ thì con bé ba mới nói em út bị chảy máu, em vừa quay qua nhìn chưa kịp lau cho thằng Thiệt thì con Như cũng bị y chang. Lúc đó em lại chủ quan, chỉ nhắc con đi ngủ rồi sáng hôm sau mới đưa đi khám. Các bác sĩ bảo về theo dõi, khi nào bị lại thì đưa đi viện nhưng sau đó thì không có nữa", anh Tiến kể lại.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 8.

Bé Thiệt (3 tuổi) bị chảy máu miệng đầu tiên, sau đó lần lượt đến bé Như và Thơ.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 9.

Vẻ ngây thơ của một đứa bé 3 tuổi, em chưa cảm nhận được nỗi khó khăn mà gia đình đang chịu đựng.

Tuy nhiên, trong lúc anh chị đang lo cho hai đứa nhỏ, thì khoảng một tuần sau đến lượt bé Thơ bị chảy máu miệng với mắt liên tục khiến bé ngất xỉu. Thấy vậy, anh Tiến vội vã đưa bé lên trạm y tế xã rồi chuyển lên bệnh viện ở Mỹ Tho, sau đó là Nhi Đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ của Khoa Huyết học – Sốt xuất huyết chuẩn đoán bé bị chảy máu mắt, chảy máu lưỡi, mắc bệnh Hemophilia (rối loạn đông máu do thiếu 1 trong 3 yếu tố VIII, IX, X) và cho biết đây là căn bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi. Cách duy nhất để giữ mạng sống cho bé Thơ là khi bị chảy máu nhiều phải lập tức truyền máu.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 10.

Căn nhà bỗng trở nên im ắng lạ thường.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 11.

Anh Tiến đau đớn khi biết cả 3 đứa con của mình đều mắc phải căn bệnh mãn tính khó chữa.

"Giờ cuộc sống của con bé ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nó có thể chảy máu bất kỳ lúc nào, em cũng không biết làm cách nào để cứu con mình cả. Nó thì bị như vậy, hai đứa em nó cũng đang bệnh, hai vợ chồng chỉ còn cách động viên nhau mà thôi", anh Tiến nghẹn ngào.

"Người ta nói con em bị ung thư máu mới cho tiền…"

Ngồi một góc trên chiếc chiếu nhỏ dọc hành lang bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, chị Hằng rớm nước mắt mỗi khi nhìn thấy bé Thơ đau đớn chịu đựng bệnh tật hành hạ. Suốt hơn 1 tháng nay, bé Thơ không ăn uống gì được, cứ chảy máu nhiều là bé bị ngất xỉu.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 12.

Bé Thơ đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 13.

Nỗi buồn của 2 đứa trẻ trong lúc mẹ vắng nhà, chị hai đi nằm viện.

Ôm con vào lòng, chị Hằng tâm sự: "Em lên đây lo cho bé Thơ, không biết ở nhà con Thư, thằng Thiệt như thế nào. Gần một tháng nay vợ chồng em có đi làm gì được đâu, tiền viện phí, thuốc men của con bé cũng phải chi trả 20%. Em không biết tính sao nữa, cứ đến đâu hay đến đó, chỉ mong con bé mau khỏi bệnh mà về nhà".

"Con nhớ nhà, nhớ 2 đứa nhỏ lắm mà không biết khi nào mới được về. Con muốn đi học nữa, ước gì con không bị bệnh để bố mẹ phải khổ", bé Thơ hồn nhiên nói.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 14.

Bé Thư cũng bị chảy máu miệng, em rất nhớ mẹ của mình.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 15.

Bé Thiệt mong được gặp chị hai, em rất nhớ chị vì không có ai chơi cùng em mỗi ngày.

Theo vợ chồng anh Tiến, chị Hằng, sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình anh chị, một số mạnh thường quân đã lên tiếng ủng hộ, chụp hình ảnh gia đình để kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên lúc đầu vì nghĩ rằng bé Thơ bị bệnh ung thư máu, mà sau đó bé chỉ bị bệnh mãn tính về máu nên các mạnh thường quân bảo gia đình anh chị không trung thực, có ý lừa đảo khiến hai vợ chồng rất uất ức.

"Tụi em có muốn con mình bị như vậy đâu, lúc đầu các bác sĩ cũng có bảo nó bị ung thư, sau đó xét nghiệm lại ở Nhi Đồng 1 thì là bệnh rối loạn đông máu. Nhưng bệnh này còn nguy hiểm hơn cả ung thư. Nếu không truyền máu kịp thời khi bé bị xuất huyết thì khó giữ được tính mạng. Vậy mà có nhiều người gọi điện, nhắn tin nói vợ chồng em lừa đảo nên không giúp đỡ nữa, em khủng hoảng lắm", chị Hằng bật khóc.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 16.

Ba bố con trong những ngày vắng mẹ.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 17.

Bữa cơm đạm bạc còn dở dang...

"Gia đình em trước giờ chưa xin tiền của ai, dù có nghèo khổ cũng lo lắng cho 3 đứa con được ăn học. Em cảm ơn rất nhiều vì một số anh chị mạnh thường quân đã gọi điện hỏi thăm, hứa vận động giúp đỡ cho gia đình em. Nhưng giờ làm sao tụi em có thể dám nhận khi bị nói lừa đảo…", anh Tiến tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhắc, Phó chủ tịch UBND xã Nhị Bình, huyện Châu Thành cho biết hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Tiến đặc biệt khó khăn, là một trong những hộ nghèo nhất tại địa phương.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 18.

Ông Nguyễn Văn Nhắc, Phó chủ tịch UBND xã Nhị Bình chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Tiến.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 19.

Dù có ông nội, ông ngoại gần nhà nhưng cả 2 đều già yếu, lại nghèo khổ nên không thể nào chăm được 2 đứa trẻ.

"Hai vợ chồng anh Tiến không có nghề nghiệp ổn định, lại có tới 3 đứa con mà đứa nào cũng bệnh cả. Căn nhà ở thì xập xệ, tháng rồi nhờ có sự vận động của địa phương mới cất được căn nhà tình nghĩa nhỏ cho gia đình chứ trước giờ căn nhà lá cũng sập lên đổ xuống hai ba lần rồi. Còn về bệnh tật của bé Thơ, chính quyền mới biết khi bé nó nhập viện tại Mỹ Tho, trước giờ bé nó chỉ mắc bệnh tim mà thôi. Nhìn thấy con bé mà tôi xót quá, chỉ mong gia đình anh Tiến nhận được sự quan tâm ủng hộ của mọi người, chính quyền địa phương rất cảm ơn", ông Nhắc cho biết.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 20.

Bé Thiệt bên ông nội của mình.

Xót cảnh 3 đứa trẻ bị chảy máu miệng, vợ chồng nghèo ngược xuôi lo cho con bị nói là dựng chuyện lừa đảo - Ảnh 21.

Bé Như múc nước rửa tay cho em Thiệt, thay mẹ chăm sóc cho em.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh Tiến, phải gắng gượng nuôi 3 đứa con bệnh tật, chạy chữa liên tục cho bé Thơ mỗi khi bé bị chảy máu miệng, mắt đến suốt đời. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý độc giả gần xa để sẻ chia một phần khó khăn, giúp gia đình có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh cho bé Thơ, chăm lo cho sức khỏe của 2 bé nhỏ còn lại trước căn bệnh mãn tính này.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ. Anh Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại: 01694979678, ngụ tại Tổ 9, đường Bà Bếp, ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hoặc liên hệ chị Danh Thị Hằng, số điện thoại: 01288324585, hiện đang chăm sóc cho bé Thơ tại lầu 3, Khoa Huyết học – Sốt xuất huyết, BV Nhi Đồng 1, TP.HCM. Xin chân thành cảm ơn.

Theo V.Tiên (Trí Thức Trẻ)