Xã hội

Xôn xao câu chuyện chàng trai bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc cách đây 10 năm vừa trốn về

Câu chuyện về việc chàng trai bị bắt cóc bán sang Trung Quốc lúc mới lên 6 tuổi mới trốn về được Việt Nam đang gây xôn xao dư luận.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin với nội dung về việc một thanh niên bị bắt cóc bán sang Trung Quốc cách đây 10 năm hiện đã trốn về Việt Nam nhưng không nhớ thông tin về gia đình. 

Xôn xao câu chuyện chàng trai bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc cách đây 10 năm vừa trốn về
Hình ảnh chàng trai mới trốn về được Việt Nam được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thông tin đăng tải, nam thanh niên cho biết bị bắt cóc sang Trung Quốc cách đây 10 năm, khi mới lên 6 tuổi.

Thời gian vừa qua, người này đã được một người Việt Nam ở Trung Quốc cứu, đưa về biên giới Việt - Trung, sau đó nạn nhân tự đi theo đường tàu hỏa về đến Bắc Ninh.

Cũng theo thông tin đăng tải, vì bị bắt cóc khi còn quá bé, nạn nhân không nhớ được nhiều thông tin gia đình.

Hiện chỉ có một vài thông tin ít ỏi đó là quê ở Quảng Ninh, có bố tên Hùng, mẹ tên Tuyền, nhà cạnh một chùa lớn.

Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đến công an phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã, cư dân mạng mong rằng chàng trai sẽ tìm được người thân của mình.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 16/9, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tiếp nhận được trình báo và hiện đang điều tra xác minh làm rõ.

Vị này cũng cho biết, hiện tại người này đang ở trụ sở Công an TP Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ xác minh nhân thân cũng như quê quán.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)