Xã hội

Xôn xao “bướm hình mặt Phật” xuất hiện ở Hà Nội

Trong cơn mưa lớn đêm 23/5, một sinh viên giật mình phát hiện con bướm hình mặt Phật từng gây xôn xao ở Lạng Sơn.

Trong cơn mưa lớn đêm 23/5, một sinh viên giật mình phát hiện con bướm hình mặt Phật từng gây xôn xao ở Lạng Sơn.

“Tầm nửa đêm, đang lúc mưa lớn, tôi tắt điện đi ngủ thì thấy con gì lập lòe bay vào, mắt sáng trưng, mà chắc chắn không phải đom đóm nên tôi rất sợ. Bật điện lên thì hóa ra một con bướm tôi chưa từng tận mắt thấy bao giờ”, người chứng kiến cho biết.

Theo anh Trọng Đài, con “bướm hình mặt Phật” này có màu xám đen, phía trên cánh loang lổ các hình thù, thật ra chỉ hơi có nét giống mặt người nếu nhìn kỹ. “Tôi thấy ghê ghê, lên mạng tìm kiếm thì thấy gọi là bướm mặt Phật. Sau đó đuổi mãi nó không đi, mà tôi lại không dám sờ trực tiếp vào. Phải đến gần 2 tiếng, nó mới chịu bay ra ngoài”, anh Đài nói.

Được biết, đây là loại bướm sâu thông thường, tuy nhiên từng trở nên “nổi tiếng” ở Lạng Sơn hồi tháng 6/2013, khiến nhiều người dân cả tin đổ xô đi khấn vái vì cho rằng “Phật hiển linh”. Dù vậy, ở các đô thị rất ít khi xuất hiện loại bướm “lạ” này.

Một số hình ảnh “bướm hình mặt Phật” xuất hiện đêm 23/5 tại khu vực hồ Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội):
 

Loại bướm "hình mặt Phật" có mảng màu khá xấu xí trên lưng và cánh. Ảnh: TĐ

Nếu nhìn kỹ mới có nét giống người trong tư thế ngồi thiền. Ảnh: TĐ

Nhìn từ trên xuống, loài côn trùng này khó gây thiện cảm với cái đầu đen trũi. Ảnh: TĐ

Nhìn từ xa thì có hình hao hao tượng Phật. Ảnh: TĐ

Cả xóm trọ sinh viên nửa đêm hốt hoảng vì một con bướm sâu thông thường. Ảnh: TĐ

Và đây là con bướm "hình mặt Phật" làm xôn xao người dân Lạng Sơn tháng 6/2013. Ảnh: PLVN

 
Theo Vũ Hoài (Giadinh.net.vn)