Xã hội

Xét nghiệm ADN bé trai được nữ thiếu úy công an cho bú: Đúng huyết thống bố mới được đón con về

Công an Mỹ Đình 2 cho biết, người nhà cháu bé ngoài xuất trình giấy tờ và thông tin liên quan thì cần phải xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống, trường hợp cùng huyết thống người bố mới được đón con về.

Công an Mỹ Đình 2 cho biết, người nhà cháu bé ngoài xuất trình giấy tờ và thông tin liên quan thì cần phải xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống, trường hợp cùng huyết thống người bố mới được đón con về.

Liên quan đến thông tin người đàn ông tự nhận là bố bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ở nhà nghỉ, chiều 9/10, trao đổi với chúng tôi Thiếu tá Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, việc anh Hoàng Văn S. (SN 1983, trú tại tỉnh Lạng Sơn) đến trụ sở khai nhận là bố cháu bé, xuất trình giấy tờ và thông tin liên quan là việc cần thiết để có thể đón con về. 

Tuy nhiên đây mới chỉ là căn cứ từ một phía, để đón được cháu bé, anh S. cần phải đi xét nghiệm ADN, nếu giữa anh và bé có quan hệ huyết thống thì anh S. mới được đón con về nhà. 

Xét nghiệm ADN bé trai được nữ thiếu úy công an cho bú: Đúng huyết thống bố mới được đón con về - Ảnh 1.

Thiếu úy Ly chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi như con của mình

Cũng trong buổi sáng nay, anh S. tiếp tục đến thăm cháu bé tại trung tâm bảo trợ xã hội, tại đây cháu ăn ngủ tốt nên mọi người dễ chăm sóc. 

Trước đó như chúng tôi thông tin, vào khoảng 15h ngày 5/10, công an phường Mỹ Đình 2 nhận được thông báo có một cháu bé tầm 7 tháng tuổi bị bỏ rơi tại nhà nghỉ K.A (tổ 2, phường Mỹ Đình 2). 

Ngay sau đó đơn vị đã có mặt tiếp nhận cháu bé về trụ sở. Trong khoảng thời gian đó, rất may Thiếu úy Khuất Khánh Ly đang trong quá trình nuôi con nhỏ nên đã chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi cẩn thận, cho cháu bú sữa như con mình sinh ra. Hành động đẹp này của Thiếu úy Ly được rất nhiều người cảm phục và khen ngợi.

Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)