Xã hội

Xe ben ủi sập nhà, 2 người chết: Tài xế cố lao xe lên lề

Khi vừa đổ dốc, phát hiện xe mất thắng, tài xế Trực nhoài đầu ra cửa hô lớn: “Vô, vô, tránh ra, tránh ra”, đồng thời bẻ lái để xe leo lên lề đường nhằm tránh dòng xe phía trước.

Khi vừa đổ dốc, phát hiện xe mất thắng, tài xế Trực nhoài đầu ra cửa hô lớn: “Vô, vô, tránh ra, tránh ra”, đồng thời bẻ lái để xe leo lên lề đường nhằm tránh dòng xe phía trước.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, đánh giá mức độ thiệt hại.
 

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ tai nạn nên Công an quận 8 đã chuyển lên Công an TPHCM xử lý vụ việc

 
Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người trọng thương mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử lý của công an quận 8. Ngoài ra, chiếc xe ben “điên” cũng được giám định hệ thống thắng và một số bộ phận khác.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận 8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP đang trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an, khi có kết quả sẽ có hình thức xử lý đối với chủ phương tiện và tài xế.

Trước đó, vào sáng 21.5, tài xế Hồ Văn Trực (26 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển xe ben chở cát lưu thong trên cầu Nhị Thiên Đường hướng từ Bình Chánh về quận 8.

Khi vừa đổ dốc, phát hiện xe mất thắng, tài xế Trực nhoài đầu ra cửa hô lớn: “Vô, vô, tránh ra, tránh ra”, đồng thời bẻ lái để xe leo lên lề đường nhằm tránh dòng xe phía trước.

Chiếc xe ben đã cuốn gần chục xe máy đang dựng trên vỉa hè vào gầm và tông sập căn nhà cấp 4 khiến bà Bùi Thị Phước (62 tuổi, chủ  nhà) và ông La Hán Lưu (49 tuổi, ngụ quận 8) tử vong.

Tại cơ quan công an, tài xế Trực khai khi phát hiện xe mất thắng, Trực đã trả số lại đồng thời tắt máy xe nhằm cho xe chạy chậm lại nhưng chiếc xe vẫn phóng về trước.
 
>> Hai người chết, hơn 10 xe vỡ nát khi ôtô tông sập nhà dân
>> Xe ben lao thẳng vào nhà dân, 2 người chết
 
Theo Dương Thanh (Dân Việt)