Xã hội

Xe bán tải lao xuống vực, 3 người may mắn thoát chết

Khoảng 15h ngày 11-7, chiếc xe bán tải màu cam mang BKS 49C-136.02 (chưa rõ danh tính tài xế), điều khiển theo hướng huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị mất lái, băng sang bên trái đường, lao thẳng xuống vực sâu ngay cửa ngõ đi vào thành phố.

Khoảng 15h ngày 11-7, chiếc xe bán tải màu cam mang BKS 49C-136.02 (chưa rõ danh tính tài xế), điều khiển theo hướng huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị mất lái, băng sang bên trái đường, lao thẳng xuống vực sâu ngay cửa ngõ đi vào thành phố.

Xe bán tải lao xuống vực, 3 người may mắn thoát chết

Ông Lê Tự Hộ (46 tuổi), ngụ huyện Đức Trọng, người ngồi trên chiếc xe trên kể lại, vào thời điểm gặp nạn trên xe có 3 người, ông Hộ đang ngồi phía sau trong trạng thái nằm ngủ.

Chiếc xe được xác định là tài xế điều khiển lên đèo Prenn với tốc độ nhanh, bị mất lái băng sang trên trái đường, vượt qua một mương thoát nước sâu, đâm gãy hàng loạt cây mai anh đào rồi lao thẳng xuống vực sâu khoảng 7m, cách đường đèo hơn 15m.

Cũng theo ông Hộ, những người trên xe, trong đó có tài xế và người con ruột chỉ bị thương nhẹ, được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kiểm tra sức khỏe.

Vào thời điểm chiếc xe gặp nạn, Đà Lạt có mưa nhỏ, đèo Prenn sương mù dày đặc.

Xe bán tải lao xuống vực, 3 người may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Vào thời điểm chiếc xe gặp nạn trời có mưa

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vụ việc.

Theo Kim Ngân (CAND Online)