Xã hội

Vụ tố sán bò ra từ đĩa lòng nướng: Chủ nhà hàng phẫn nộ

Trả lời PV, chủ cơ sở N.N khẳng định không có chuyện thực khách đang ăn gặp phải sinh vật lạ ở đĩa lòng. Đó chỉ là trò đùa của bạn cũ và người này đã gỡ những status liên quan.

Trả lời PV, chủ cơ sở N.N khẳng định không có chuyện thực khách đang ăn gặp phải sinh vật lạ ở đĩa lòng. Đó chỉ là trò đùa của bạn cũ và người này đã gỡ những status liên quan.
Chiều 9/3, trả lời PV, anh Trần Như Quỳnh, chủ hệ thống nhà hàng đồ nướng N.N trên phố Trần Vỹ khẳng định, sự việc đã đi quá xa và thông tin sinh vật lạ bò ra từ đĩa lòng chỉ là trò đùa của một người bạn cũ.
 
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào tối 8/3, tài khoản facebook có tên V.L (viết tắt) đã đăng tải lên một fanpage nội dung phản ánh việc đi ăn đồ nướng ở nhà hàng N.N và phát hiện sinh vật lạ chui ra từ đĩa lòng non.
 
Để minh chứng cho lời "tố cáo" của mình, cô gái này đưa lên nhiều hình ảnh đầy sợ hãi về một sinh vật được cho là con sán đang nằm trong những miếng lòng. Cô gái cho rằng, những hình ảnh đó được chụp vào chiều 8/3 ở nhà hàng N.N.
 
Ngay sau khi thông tin này đăng tải, đã có nhiều ý kiến bình luận trái chiều về điều này. Trong đó, nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ với cách làm của nhà hàng. Nhưng cũng có không ít người cho rằng, đây chỉ là một âm mưu trong cạnh tranh kinh doanh.
 
Để làm rõ hơn điều này, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với chủ tài khoản facebook V.L nhưng không nhận được phản hồi. Khi gọi vào số điện thoại của V.L ghi trên facebook thì không liên lạc được.
 
Đặc biệt, đến trưa nay (9/3), V.L đã gỡ hết những status liên quan đến câu chuyện hãi hùng này. Vì sao lại như vậy, phải chăng đây chỉ là trò đùa quá trớn hay một chiêu hạ bệ nhau trong làm ăn kinh doanh?
 
Chúng tôi đã liên hệ với ông chủ của hệ thống nhà hàng này để làm rõ thông tin.
 

Ông chủ nhà hàng N.N cho rằng, nhiều quán nướng hiện nay sử dụng đồ dùng tương đối giống nhau vì tiện lợi

 
Ông Trần Như Quỳnh, chủ hệ thống nhà hàng nướng N.N tỏ ra bức xúc về những thông tin bất lợi đó. Vị này khẳng định với phóng viên, đây chỉ là trò đùa của cô V.L - vốn là bạn của của ông Quỳnh.
 
Tuy nhiên, khi biết sự việc đã đi quá xa, đến trưa 9/3, V.L đã xóa hết tất cả những status liên quan đến thông tin sinh vật lạ bò ra từ đĩa lòng trong quán nướng N.N, đồng thời tắt điện thoại di động.
 
"Chúng tôi đã liên hệ với V.L và cô ấy thừa nhận đó chỉ là trò đùa thái quá. V.L đã xin lỗi và đồng ý xóa tất cả những thông tin đó. Chúng tôi cũng muốn dừng sự việc tại đây", ông Quỳnh nói.
 

Ông Trần Như Quỳnh

 
Theo nhận định của người này, có thể vì hệ thống nhà hàng này vừa khai trương cơ sở mới nên cô V.L mới trêu đùa như vậy.
 
Tuy nhiên, ông Quỳnh cũng loại trừ khả năng đây là chiêu trò của đối thủ cạnh tranh nhằm bôi nhọ, hạ uy tín làm ăn của hệ thống đồ nướng N.N.
 
Trả lời câu hỏi của PV về việc có ý kiến cho rằng những hình ảnh về bát, đũa trong bức ảnh mà V.L đưa lên mạng khá giống với bát, đũa trong nhà hàng N.N., ông Quỳnh thừa nhận là có giống, nhưng không phải là của nhà hàng.
 
Tuy nhiên, người này khẳng định hầu hết các quán nướng vỉa hè vẫn hay dùng những dụng cụ đó vì tiện lợi trong sử dụng chứ không riêng gì một nhà hàng nào.
 
Như vậy, nếu đúng như lời chủ nhà hàng N.N nói, thì hành động đưa thông tin không chính xác của nhà hàng, doanh nghiệp lên mạng để đùa cợt là hành vi vi phạm pháp luật.
 
Kể từ khi mạng xã hội phát triển, đã có không ít người vướng vào vòng lao lý khi tung tin đồn nhảm, phao tin triệt hạ uy tín của cá nhân, tổ chức.
 
Đây cũng là bài học cho cả doanh nghiệp lẫn những ai đang đùa không đúng chỗ.
 
>> Thực khách hoảng hốt vì sinh vật lạ bò ra từ đĩa lòng tại Hà Nội
 
Theo Hà Khê (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)