Xã hội

Vụ thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ: Thực hư chuyện công an truy đuổi?

Sáng 18.9, thi thể của người đàn ông được người dân phát hiện nổi trên mặt sông Tam Kỳ, người nhà cho rằng người này bị công an truy đuổi nên phải nhảy xuống sông sau khi “chém người”. Ở chiều ngược lại, công an khẳng định không hề xảy ra sự việc như vậy.

Vụ thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ: Thực hư chuyện công an truy đuổi?
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Y.T

Sáng 18.9, ông Nguyễn Đăng Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho hay, trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Tam Kỳ.

Theo đó, hồi 7h cùng ngày (18.9) người dân xã Tam Xuân 1 (đoạn giáp ranh với phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động xe cứu hộ và các chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Được biết, nạn nhân là Hồ Văn V. (45 tuổi, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).

Theo một số người dân xung quanh khu vực xảy ra sự việc, vào chiều 17.9, không rõ lý do vì sao, ông V. chém vào vai của một công nhân làm đường ống nước khiến người dân phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu. 

Ông Hồ Văn Th. (anh trai ông V.) cho hay, hồi 17h chiều 17.9, ông nhận được điện thoại của người thân báo tin ông V bị đuối nước dưới sông Tam Kỳ. Tuy nhiên, ông V. không phải vô tình trượt ngã mà do một cán bộ công an tên P. truy đuổi. Thấy ông V. bị xuống sông, cán bộ công an này cũng nhảy xuống để cứu.

Gia đình, người dân địa phương và cơ quan chức năng sau đó cũng đã tìm kiếm nhưng không được, đến sáng nay mới tìm được thi thể nạn nhân.

“Sau khi an táng cho em trai, gia đình tôi sẽ khiếu kiện để làm cho ra lẽ vấn đề này, không để cho em tôi chết oan như vậy được” – ông Th. bức xúc.

Để xác minh thông tin, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Công an huyện Núi Thành để làm rõ thực hư.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, khẳng định không hề có chuyện ông V. bị công an truy đuổi phải nhảy xuống sông.

Theo thượng tá Long, ông V. là đối tượng nghiện ma túy dẫn tới bị ngáo đá. Vào chiều 17.9, ông V. chém công nhân làm đường dẫn ống nước sạch của Dự án BOO - Nhà máy Phú Ninh (đóng tại thôn Bích Sơn) bị thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành đã đến mời ông V. lên làm việc. Tuy nhiên, ông V. sợ bỏ chạy rồi nhảy xuống sông chứ không hề có chuyện công an truy đuổi.

“Công an Núi Thành sẽ tiếp tục điều tra, khi có kết luận sẽ thông tin đến cơ quan báo chí và người dân” – thượng tá Long cho hay.

Theo Yến Thanh (Lao Động)