Xã hội

Vụ thảm sát 6 người: Đau lòng xin ảnh thẻ học sinh về làm di ảnh

Vì gấp gáp và đồ đạc trong nhà lộn xộn nên người thân của Vỹ trong đêm đến trường học xin lại tấm ảnh thẻ mới nộp về làm di ảnh.


Khoảng 22h đêm 7/7, ngoài trời mưa lâm thâm, chiếc xe cứu thương lặng lẽ rời khỏi nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành đưa thi thể các nạn nhân trong vụ thảm sát 6 người về nhà.

Trong nhà không khí nặng trĩu, tang thương bao phủ cả vùng quê.

Những nạn nhân bị sát hại là ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi, hai người con ông Mỹ), 2 người cháu: Dư Minh Vỹ (14 tuổi), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi).
 

Xe cứu thương đưa thi thể 6 nạn nhân về gia đình lo hậu sự


Căn biệt thự khang trang của gia đình ông Mỹ cũng là hiện trường vụ án kinh hoàng vẫn đông người. Ai cũng nín lặng, mắt đỏ hoe. Họ là thân nhân, công nhân làm việc trong xưởng, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.

Những chiếc quan tài được xếp ngoài sân, công tác khâm liệm đang được tiến hành. Người thân khóc nức nở, có người quay mặt đi nơi khác không dám nhìn mà chỉ lặng lẽ đứng trong góc tối.

Có lẽ trong số họ có người chưa tin nổi những gì đã xảy ra với gia đình người thân. Đứng lặng lẽ ở một góc, lâu lâu đưa chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt bà H. (người thân trong nhà ông Mỹ) nghẹn ngào:

“Buổi sáng tôi nghe điện thoại báo tin dữ, sau đó chạy qua nhà anh thì không tin vào mắt mình, dã man quá. Vợ chồng anh ấy luôn sống tốt, chan hòa với hàng xóm nhưng lại rơi vào cảnh bi thảm như vậy”.
 

Đêm đã về khuya nhưng nhiều người vẫn nán lại trong nhà ông Mỹ để chia buồn


Bà H. kể tiếp trong các nạn nhân thì hoàn cảnh của Vỹ và Như là hai chị em ruột gọi bà Nga là dì có hoàn cảnh rất đáng thương.

Trước đây, bố mẹ của hai cháu bé cũng mở cửa hàng buôn bán phế liệu, cũng có của ăn của đề. Thế nhưng, do cả hai vướng vào cờ bạc rồi tán gia bại sản và sau đó những mẫu thuẫn phát sinh khác dẫn đến ly dị nhau, sau đó hai đứa về ở với dì.

Như vừa thi THPT Quốc Gia trên TP.HCM về thì bị giết hại dã man như vậy. Cả hai đứa ra đi mà không được nhìn mặt mẹ lần cuối.
 

Trong nhà, người thân tiến hành khâm niệm cho nạn nhân


Có mặt trong đám tang còn có hàng chục công nhân đang làm việc tại xưởng của ông Mỹ, cố quay mặt đi hướng khác một nam công nhân cho biết:

“Gia đình ông Mỹ sống rất tốt với chúng tôi. Ông thường động viên anh em cố gắng làm việc khi có nhiều hàng. Không hiểu nguyên nhân gì mà hung thủ lại tàn ác vậy”.

Cũng theo người công nhân này thì trước đó hai ngày, vợ chồng ông Mỹ vừa rút tiền trả lương cho công nhân.

Trong đêm người thân của Vỹ gọi điện đến trường học xin lại tấm ảnh thẻ mới nộp trước đó về làm di ảnh thờ.
 
>> Thảm sát Bình Phước: Hai vợ chồng nạn nhân đang xây đường cho ấp
>> "Quá man rợ"
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn
>> Bé gái 18 tháng tuổi mồ côi cha mẹ sau vụ thảm sát
>> Vụ thảm sát Bình Phước: Chủ xưởng gỗ mới cho nhiều thợ nghỉ việc
>> 6 người trong một nhà bị thảm sát: Những giây phút khủng khiếp tại hiện trường
>> Lời kể của người phát hiện vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước
 
Theo Lâm Phương (Soha.vn/Trí thức trẻ)