Xã hội

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong: Phép màu đã không đến với cháu bé sơ sinh

Tối qua, ngày 2/6, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé trai rớt khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn một ngày trước đó đã không qua khỏi.

Phép màu không tới

Sáng 3/6, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng vào ngày 1/6 trên đường ĐT743, phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương khiến chị Trang Ngọc Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang) và con gái Trần Kim Quyên (3 tuổi) tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong: Phép màu đã không đến với cháu bé sơ sinh
Gia đình tổ chức tang lễ cho 3 mẹ con.

Chồng chị Loen cho hay, vào đêm qua, ngày 2/6, mặc dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc đặc biệt nhưng con trai vừa chào đời trong vụ tai nạn của anh chị đã không qua khỏi. Phép màu đã không đến với gia đình anh.

Chốc chốc, người đàn ông bất hạnh ấy lại ngước nhìn lên di ảnh người vợ cùng con gái trong nhà, cố lau nước mắt. Nỗi đau khổ khi mất đi một lúc 3 người thân yêu nhất trong gia đình hằn lên khuôn mặt anh.

Người em ruột của chị Loen cho biết, hiện tại, thi thể cháu bé sơ sinh vẫn ở bệnh viện. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình mai táng. 

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong: Phép màu đã không đến với cháu bé sơ sinh - 1
Chồng nạn nhân như ngây dại khi mất đi 3 người thân.

"Tôi đã mất tất cả"

Chồng chị Loen cho hay, sáng 1/6, trước khi sự việc xảy ra, cả gia đình anh còn đi ăn sáng cùng nhau. Khi hay tin tai nạn, anh vẫn không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức như vậy.

Lúc đó, anh đang chạy xe cho công ty, nhưng đã bỏ việc đề về hiện trường vụ tai nạn. Khi tới nơi, thi thể vợ và con gái đã được đưa vào bệnh viện. Người đàn ông như ngã quỵ.

Vợ chồng chị Loen dự định cả nhà sẽ đi du lịch trước khi chị sinh đứa con thứ 2, nhưng kế hoạch đó mãi mãi dở dang.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong: Phép màu đã không đến với cháu bé sơ sinh - 2
Hai chiếc quan tài đặt sát nhau khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

"Gia đình tôi mới mua được căn nhà và chuyển về đây sống, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được êm đẹp, không ngờ tai họa lại ập đến. 

Ông trời cướp đi vợ và 2 con tôi rồi. Ba mẹ con có tội tình gì đâu mà phải chết trong đau đớn như vậy. Ai cũng có gia đình, nhưng giờ thì tôi đã mất tất cả", người đàn ông đau đớn.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong: Phép màu đã không đến với cháu bé sơ sinh - 3
Cháu bé được chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi tại bệnh viện.

Theo chồng, cha các nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra, người nhà tài xế gây tai nạn đã tới thăm hỏi và động viên gia đình anh.

"Tôi cũng làm nghề tài xế được mấy năm rồi. Không nghĩ rằng có một ngày vợ con mình lại chết dưới bánh xe. Nghề tài xế sao mà nó lại bạc bẽo đến vậy", anh than thở.

Hàng xóm của các nạn nhân cho hay, vợ chồng chị Loen sống hiền lành và rất hòa đồng.

Cặp vợ chồng mới chuyển đến địa phương sinh sống nhưng đều được lòng hàng xóm.

Nhiều người đến thăm viếng mẹ con chị Loen cũng không khỏi xót xa, tiếc thương cho số phận của người mẹ trẻ.

Họ không kìm được nước mắt khi chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Theo Phạm Diện (Soha/Trí Thức Trẻ)