Xã hội

Vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình: "Tiếng động lớn như mìn nổ vang trời"

Nghe thấy tiếng nổ lớn giữa đêm khuya, biết có chuyện không hay xảy ra, nhiều người ở xóm Khanh, xã Phú Cường đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm cách thoát thân.

Nghe thấy tiếng nổ lớn giữa đêm khuya, biết có chuyện không hay xảy ra, nhiều người ở xóm Khanh, xã Phú Cường đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm cách thoát thân.

Vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình:

Ông Đinh Công Hưng trò chuyện với PV.

Tiếng nổ lớn như mìn giữa đêm

Theo ghi nhận của PV, đến 17h ngày 12/10, hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội, CSPCCC cùng chó nghiệp vụ và 4 máy xúc vẫn đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân bị đất đá vùi lấp sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 12/10, ở địa bàn thôn Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

Ông Bùi Văn Linh (một người dân sinh sống ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) vẫn chưa hết sợ hãi cho biết, chưa bao giờ xóm Khanh chứng kiến nỗi đau lớn như vậy. Cả xóm có 8 hộ gia đình thì đã có 6 hộ bị nạn.

Các hộ bị nạn gồm gia đình ông Đinh Công Hưng có 4 người chết; ông Đinh Văn Pậng 2 người chết, ông Đinh Công Huy có 5 người chết.

Gia đình ông Đinh văn Mai có 5 người chết, gồm những người trong gia đình và khách đến chơi.

Được biết, trong số những người bị đất đá vùi lấp ở xóm Khanh vào khuya 11/10, có cả trưởng xóm và chi hội trưởng nông dân, khi họ đến để vận động các hộ gia đình đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình: Tiếng động lớn như mìn nổ vang trời - Ảnh 1.

Thác Khanh vẫn đổ nước dữ dội xuống bên dưới khu vực bị sạt lở.

Ông Đinh Công Hưng (48 tuổi, ở thôn Khanh, xã Phú Cường) - một trong những người dân may mắn thoát khỏi khối đất đá lớn sạt lở từ thác Khanh kể: Vào khoảng 1h25 ngày 12/10, khi ông đang ngủ ở lều cách nhà chừng 300m thì nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh liên tục.

"Tiếng động lớn như tiếng mìn nổ vang trời. Tôi thức giấc và nhận được cuộc điện thoại của con trai báo không được về nhà vì cả xóm bị đất vùi hết rồi.

Nghe xong điện thoại của con trai, tôi chạy qua đồi ra đường cái. Khoảng chừng 2h30 phút tôi quay lại khu nhà thì đã thấy hoang tàn, không còn thấy nóc nhà của hàng xóm đâu, chỉ thấy những đỉnh bùn đất cao chót vót nhấn chìm toàn bộ...", ông Hưng vẫn chưa hết sợ hãi kể.

Ông Hưng cũng cho hay, may mắn thời điểm xảy ra vụ sạt lở vợ và con trai ông nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nên không bị vùi trong đất.

Vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình: Tiếng động lớn như mìn nổ vang trời - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp trong đất, đá.

"Lúc xảy ra vụ việc, đứa con trai 17 tuổi đang ngủ thì bị tấm ván rơi vào đầu, may cháu tỉnh giấc nên hô hoán mẹ chạy ra ngoài. 

Thật đau xót khi những người hàng xóm, họ hàng đã thiệt mạng và đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, gia đình ông sống dưới khu vực chân thác Khanh 50 năm qua nhưng chưa bao giờ thấy sự việc kinh hoàng đến vậy.

Vào sáng 11/10, trên địa bàn xã Phú Cuòng có mưa nhỏ, không thấy hiện tượng gì, đến chiều mưa to hơn và kéo dài.

Gia đình ông Hưng may mắn không thiệt hại về người nhưng 6 con trâu, 4 xe máy đang nằm dưới sàn nhà, các phương tiện công cụ sản xuất nông nghiệp cũng đang nằm dưới đó.

Vụ sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình: Tiếng động lớn như mìn nổ vang trời - Ảnh 3.

Con đường dẫn vào xóm Khanh tấp lập người đi lại.

Bà Đinh Thị Siêu (50 tuổi, một người dân ở xóm Khanh) cho biết: Sau khi nghe tiếng ầm ầm từ phía đồi, bà và con trai 17 tuổi Đinh Công Quyện đã tỉnh giấc và nhanh chóng thoát ra khỏi nhà.

Chỉ trong giây lát, phần lớn ngôi nhà của bà Siêu bị vùi lấp, chỉ chừa lại một phần khu nhà vệ sinh còn lấp ló bên ngọn đất sạt.

Bà Siêu cho biết, gia đình em chồng gồm 4 người đã bị vùi dưới đống đổ nát hiện đang được tìm kiếm.

Tạm dừng tìm kiếm

Còn bà Đinh Thị Xuân (40 tuổi, vợ ông Đinh Công Sinh - trưởng xóm Khanh) cho biết: Mấy hôm nay trời mưa lớn, ông Sinh là trưởng xóm nên phải đi khảo sát ở các khu vực có thể xảy ra sạt lở. 

"Tối qua, khoảng gần 1h, chồng tôi sang nhà bác Nghĩa ở gần đó để vận động các hộ gia đình ra khỏi vùng lũ. 

Trước khi đi, anh ấy bảo: "Anh đi sang nhà bác Nghĩa xem thế nào, 30 phút nữa anh về". Một lúc sau, anh ấy về đến nhà thì bất ngờ đất ầm ầm rung chuyển. 

Ngay lập tức, chồng tôi lại chạy về những ngôi nhà dưới thác để gọi mọi người ở đây dậy thì gặp nạn", bà Xuân nghẹn ngào nói. 

Trao đổi với PV vào cuối giờ chiều 12/10, ông Đinh Công Sứ - Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết, số người bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở xã Minh Cường là 18 người, đến cuối giờ chiều cùng ngày đã tìm kiếm được 9 thi thể. 

Ông Sứ cũng cho hay, trong đêm nay các đơn vị nghiệp vụ sẽ tạm dừng công tác tìm kiếm và đến sáng mai 13/10, sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm những người bị vùi lấp.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)