Xã hội

Vụ sập tường nhà làm 3 người thương vong ở Nghệ An: Tang thương bao trùm xóm nghèo

Cùng một lúc xóm nghèo xã Vinh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) phải tiễn đưa 2 nạn nhân xấu số. Họ ra đi khi để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân trong gia đình.

Vụ sập tường nhà xảy ra vào sáng ngày 09/7 tại nhà ông Nguyễn Văn Độ (51 tuổi, ngụ xóm 1, xã Vĩnh Sơn) cướp đi sinh mạng của 2 người đàn ông khỏe mạnh khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Nỗi đau quá lớn khiến người thân trong gia đình các nạn nhân ngã quỵ.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 09/7 khi gia đình ông Độ đập phá nhà cũ để xây nhà mới. Trong lúc tháo dỡ, do bất cẩn, không tính toán kỹ, anh Vương Trung Bình (44 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đạt (48 tuổi) đã bị tường nhà đè dẫn đến tử vong.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại vụ việc sập tường nhà là ông Nguyễn Như Mỹ lại sởn gai ốc. Như nhiều người khác, ông Mỹ được ông Độ nhờ đến tháo dỡ nhà.

Vụ sập tường nhà làm 3 người thương vong ở Nghệ An: Tang thương bao trùm xóm nghèo
Hiện trường vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 2 nạn nhân xấu số. Ảnh: H.Thạch.

Khi bức tường của phòng lồi ngôi nhà cũ đã dỡ phần trên, nhưng chưa đổ do vướng lõi thép móc nối với dầm của gian giữa, anh Bình đã dùng kìm cắt thép đứng lên thang tre để cắt. Để tạo thế cho chiếc thang không bị trượt, anh Đạt (em trai ông Độ) đã đứng giữ thang.

Tiếp đó, anh Hiền lấy thêm một cây tre vào chống cho bức tường để anh Bình cắt lõi thép.

Đứng ngoài quan sát thấy bức tường rung lắc, có dấu hiệu sụp đổ, ông Mỹ hốt hoảng hét lên thất thanh kêu mọi người ra ngoài. Chưa kịp dứt lời thì chiếc kìm của anh Bình đã cắt đứt lõi thép phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ bức tường đổ sụp xuống vùi lấp anh Bình và anh Đạt, khiến 2 người này tử vong ngay tại chỗ. Anh Hiền bị tường đổ xuống, ngã đập đầu vào dầm bê tông bị thương nặng.

Bà Nguyễn Thị Mùi (vợ ông Độ) chết lặng mỗi khi kể lại vụ việc đau lòng. Cả cuộc đời khó khăn, dành dụm mãi mới có được ít tiền để xây lại căn nhà, gia đình bà không thể nào ngờ được rằng tai họa lại giáng xuống đầu gia đình bà.

Sự ra đi đột ngột của anh Bình là nỗi đau lớn đối với chị Nguyễn Thị Nga. Lau những dòng nước mắt ngắn dài lăn trên hai gò má, chị chưa thể hình dung ra cuộc sống sau này của 2 đứa con nhỏ sẽ ra sao khi thiếu vắng đi hơi ấm của người cha.

“Gia cảnh khó khăn, hàng ngày anh Bình hai buổi đi làm phụ hồ. Ngoài việc đồng áng, chị Nga lại đi tư vấn bảo hiểm. Cuộc sống cứ như vậy êm ả trôi đi, hai đứa con của họ rất ngoan, đứa lớn chuẩn bị học lớp 12, tại sao ông trời lại bắt tội họ như vậy…”, chị Hồng (hàng xóm anh Bình) trăn trở.

Cách nhà anh Bình không xa, không khí tang thương cũng bao trùm lên ngôi nhà của gia đình anh Đạt. Anh Đạt ra đi để lại cho vợ 2 người con cùng người mẹ già năm nay đã gần 90 tuổi. Ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía trước xa xăm, người vợ hiền của anh Đạt chưa thể mường tượng được các con mình sẽ ra sao khi mất đi trụ cột của gia đình.

May mắn còn sống sót sau vụ tai nạn, anh Hiền - nạn nhân thứ 3 đang bị thương rất nặng. Hiện anh đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gia đình anh Hiền cũng không khá giả hơn là mấy khi kinh tế chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Sự việc xảy ra làm cả xóm nghèo tang thương.

Theo H. Thạch- H. Lực (Gia đình & Xã hội)