Xã hội

Vụ phó bí thư xã trong nhà nghỉ: "Trước khi vào, cô ấy còn gọi điện hỏi tôi về chưa"

Anh N.V.C (chồng chị L.T.T) cho hay, khi đang ngồi uống nước, anh thấy "chán chán" nên đã bám theo vợ.

Anh N.V.C (chồng chị L.T.T) cho hay, khi đang ngồi uống nước, anh thấy "chán chán" nên đã bám theo vợ.

Vụ phó bí thư xã trong nhà nghỉ:

Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Anh C bảo trước lúc đó, anh đang ngồi uống nước, nhưng do thấy chán nên bám theo vợ.

"Nếu lúc ấy vợ tôi mà phát hiện ra tôi bám theo chắc không vào nhà nghỉ đâu. Trước khi vào cô ấy còn gọi điện trước cho tôi hỏi tôi về nhà chưa nhưng tôi bảo về rồi sau đó thì cô ấy mới vào", báo Đất Việt dẫn lời chồng chị L.T.T (nữ cán bộ xã Tượng Sơn).

Theo anh C thì bây giờ anh cũng không muốn làm to chuyện, chỉ muốn rõ ràng việc gia đình anh không hắt hủi chị T.

Trước đó, một cán bộ huyện Nông Cống nhận định, nếu nói ngoại tình phải có chứng cứ, nhưng khi đó anh Q và chị T vẫn đang mặc quần áo bình thường. Thậm chí, chị T còn mặc áo chống nắng.

"Tôi thấy tường trình của họ không có chuyện quan hệ bất chính", lãnh đạo văn phòng UBND huyện Nông Cống thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Về phần mình, anh T.V.Q xác nhận có việc anh ở trong nhà nhỉ với chị T, nhưng anh khẳng định giữa hai người chỉ là tình đồng nghiệp chứ không có chuyện "trai trên gái dưới". Hôm đó anh bị say nguội nên nhờ nữ cán bộ mua giúp 2 hộp thuốc hạ men gan mang lên nhà nghỉ.

Theo T.Công (Thời Đại)