Xã hội

Vụ nổ mìn khiến 1 người tử vong: Gia đình nạn nhân nghi bị trả thù

Anh Bùi Công Thành, Trưởng Ban bảo vệ Dân phố (phường Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) chưa hết bàng hoàng đau xót về vụ nổ mìn khiến mẹ mình thiệt mạng… Anh cho biết, có thể gia đình anh bị trả thù.

Như đưa tin, khoảng 6h ngày 13/11, tại thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, xảy ra vụ nổ lớn trong một gia đình có 7 người, hậu quả làm bà Vũ Thị Dần (SN 1950) tử vong tại chỗ và một người cháu bị thương.

Anh Bùi Công Thành (sinh năm 1981, con trai bà Dần), hiện là Đội trưởng Ban bảo vệ dân phố giọng chưa hết bàng hoàng kể lại với phóng viên: “Lúc đó cả gia đình 7 người đang ngủ say thì nghe tiếng nổ đinh tai như tiếng mìn, mọi người trong gia đình bật dậy chạy ra ngoài thì chứng kiến sự việc đau lòng. Mẹ tôi chết được nguyên vẹn...”.

Vụ nổ mìn khiến 1 người tử vong: Gia đình nạn nhân nghi bị trả thù
Nghi án vụ "ốp"mìn vào nhà dân khiến bà Dần tử vong tại chỗ.

Anh Thành cho biết, bản thân mình và bố mẹ không có mâu thuẫn gì với ai, nhưng anh nghĩ có kẻ nào đó trả thù gia đình mình. "Tôi mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm” - anh Thành nói.

Theo một lãnh đạo UBND TP Thái Nguyên cho biết, gia đình bà Dần là gia đình văn hoá mẫu mực, thường xuyên tham gia các hoạt động của địa phương nên chưa xác định được có hay không chuyện thù tức cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Nga, số nhà 46, cùng tổ dân phố với gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 6h bà nghe tiếng nổ lớn, nhưng lại tưởng bếp gas nhà hàng xóm nổ. Đến khi chạy xuống dưới nhà thì mới được biết, nhà bà Vũ Thị Dần bị nổ nghi là do mìn.

Cũng theo bà Nga, thì chiều tối qua hai bà còn đi tập hát để mừng ngày hội toàn dân. Vụ nổ đã gây thiệt mạng khiến nhiều người dân trong phố rất buồn. Theo bà Nga, gia đình bà Dần là người chỉ lo làm, nuôi con, tích cóp từng đồng từ quán ăn nhỏ, sống vui vẻ hàng xóm, không gây gổ với ai.

Một số nhân chứng cùng tổ dân phố cũng cho hay, lúc đó họ ở khoảng cách xa 50m vẫn nghe thấy tiếng nổ vang trời và cảm nhận rõ sự rung chuyển. Sau đó ánh lửa lóe ra cùng khói bụi mịt mù.

Anh Nguyễn Ngọc Ngà, cháu họ của gia đình bà Dần trú tại tổ 28, phường Phan Đình Phùng (TP Thài Nguyên) cũng cho biết gia đình bà Dần rất hiền lành, nội ngoại hai bên ai cũng yêu quý..

Vụ nổ mìn khiến 1 người tử vong: Gia đình nạn nhân nghi bị trả thù - 1
Cơ quan điều tra khẩn trương khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ nổ khiến bà Dần tử vong.

Trước đó, như đã đưa tin khoảng thời gian xảy ra vụ nổ, một người cháu trai của bà Dần (17 tuổi) tỉnh dậy cùng bà đi sang nhà bên để chuẩn bị bán hàng ăn sáng. Người cháu này đi trước khoảng chục mét, bà Dần đi sau thì bất ngờ có tiếng nổ mạnh khiến bà tử vong tại chỗ, còn người cháu cũng bị thương. Tại hiện trường, cửa nhà bà Dần gần như biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, kính vỡ vụn bay tứ tung và sập một phần mái tôn. Nhiều căn nhà bên cạnh bị chấn động, vôi vữa bong tróc, xuất hiện những vết nứt lớn.

Nhận được tin, ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã đến động viên, chia sẻ đau buồn cùng gia đình nạn nhân. Bước đầu lãnh đạo TP Thái Nguyên hỗ trợ hơn 5 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, trong chiều nay 13/11, sau khi cơ quan điều tra kết thúc khám nghiệm hiện trường thì gia đình sẽ tập trung lo hậu sự cho bà Dần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tỉnh Thái Nguyên khẩn trương điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Theo Tuấn Hợp - Ngọc Liên (Dân Trí)