Xã hội

Vụ nổ lớn ở Hà Đông: Vợ nạn nhân vật vã bên phần thi thể còn sót lại của chồng

Chưa hoàn hồn với tiếng nổ cực lớn, vợ ông Cường đã phải chứng kiến hình ảnh cái chết kinh hoàng của chồng.

Chưa hoàn hồn với tiếng nổ cực lớn, vợ ông Cường đã phải chứng kiến hình ảnh cái chết kinh hoàng của chồng.


 

Vụ nổ lớn được cho là xảy ra tại cửa hàng kinh doanh sắt vụn tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Nạn nhân đầu tiên được xác định tử vong là Phạm Văn Cường (SN 1975 ở Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định)-người được cho là đã cưa bình khí ở cửa hàng kể trên để rồi gây ra vụ nổ kinh hoàng.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, bà Đoàn Thị Nhuận- vợ ông Cường, đang rửa bát ở trong nhà nên may mắn thoát nạn.

Tuy nhiên, chưa hoàn hồn với tiếng nổ cực lớn, vợ ông Cường đã phải chứng kiến hình ảnh cái chết kinh hoàng của chồng.
 
Vợ nạn nhân khóc ngất bên những phần thi thể còn lại của chồng.

 
 
Tại hiện trường, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh bà Nhuật khóc vật vã bên những phần thi thể còn sót lại của chồng sau vụ nổ kinh hoàng.

>> CẬP NHẬT: Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, 6 người chết
>> Vụ nổ lớn ở Văn Phú, Hà Đông tạo hố sâu trên vỉa hè

Theo Lê Dương- Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)