Xã hội

Vụ một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Huế: Lời vĩnh biệt trần gian trước khi chết

Trước khi chết người phụ nữ đã lên mạng xã hội để trãi lòng về những gì đã xảy đến trong thời gian qua cùng bài thơ tạm biệt.

Trước khi chết người phụ nữ đã lên mạng xã hội để trãi lòng về những gì đã xảy đến trong thời gian qua cùng bài thơ tạm biệt.

unnamed-1153
Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 16h ngày 7/10, người dân phát hiện một thi thể người cháy đen dưới chân đồi vắng ở đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt giao với đường Hồ Đắc Di đoạn gần trường Đại học Luật (thuộc phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 
 
screenshot_2016-10-08-11-
Trước khi chết người phụ nữ đã lên mạng xã hội để trãi lòng về những gì đã xảy đến trong thời gian qua cùng bài thơ tạm biệt. Ảnh FB.
 
screenshot_2016-10-08-11-
Bài thơ do nạn nhân viết trên mạng xã hội (ảnh FB.).
 
nguoi-phu-nu-tu-thieu
Ngay sau đó, sự việc được người dân báo lên cơ quan chức năng các cấp của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.
 
fb_img_1475844812304_1-20
Một số người dân sống gần hiện trường vụ vụ cho biết, cách đó không lâu có một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đậm xách theo một can to (loại 5 lít đựng nước suối, nghi là xăng) đi bộ hướng đường Hồ Đắc Di lên đường Võ Văn Kiệt.
 
fb_img_1475844800603_1-20
Nạn nhân kể trên được xác định là chị bà Ngô Thi N. (SN 1974, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nghi tự dùng xăng tẩm lên người rồi tự thiêu.

Được biết, bà N. đã có chồng và 2 con, thời gian gần đây bà N. có dấu hiệu bị mắc bệnh trầm cảm và đã được gia đình đưa đi Hà Nội chữa chạy trước đây. Nhưng gần đây có biểu hiện phát bệnh nhưng lại không đưa đi chữa trị.

Theo đó, một Facebook có tên N. (mà một người bạn của nạn nhân cho rằng là của bà N.) trong sáng cùng ngày xảy ra sự việc bà N. tự thiêu đã viết một bài thơ có nội dung và một dòng tâm trạng chào tất cả lên trang cá nhân của mình: 

“Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

Khi con người còn là sói với nhau

Và cuộc đời còn ray rứt khổ đau

Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

Có bao giờ em nghe lòng thổn thức

Vì quanh em là sự sống đua tranh

Suối tình thương không tuôn chảy an lành

Đã tắt nghẽn bởi tham lam thù hận

Có bao giờ em ước mơ vơ vẩn

Về quê hương ngập ánh sáng tình thương

Cõi nhân gian đã hiện bóng thiên đường

Vì thiện pháp giăng đầy trên mọi lối

Đời nhân thế sẽ không còn u tối

Nếu đường đi của Nhân Quả nghiệp duyên

Được tuyên dương thắp sáng khắp mọi miền

Trong em bé, cụ già, trong tất cả.”

Một bài thơ được viết lên trang Facebook cá nhân cho rằng là của nạn nhân trong buổi sáng xảy ra sự việc.

Trước khi đăng tải bài thơ trên lên Facebook cá nhân cách đó 9 phút vào lúc 9h40' ngày 7/10, nạn nhân đã viết một dòng tâm trạng có nội dung “tôi là N.N. đã tịnh hết nghiệp ở cõi nhân gian tôi xin chào tất cả”.

Anh Q. một người bạn của chị N. cho biết khi đọc status có nội dung chào tất cả mọi người thì người bạn của chị N. cứ nghĩ chị ấy sẽ đi tu gì đó nên không kịp thời can ngăn chị N.. “Vì trước đây chị N. từng có ý định đi tu”, anh Q. nói.

Được biết gia cảnh chị N. hết sức khó khăn sau khi phát bệnh, chồng chị N. trước đây cũng từng đi dạy ở ở trường trung cấp nghề nhưng sau này mở tiệm nhỏ sửa đồ điện tử để trang trãi cuộc sống hàng ngày.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Lê Tùng (Phunutoday.vn/Khỏe & Đẹp)