Xã hội

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ

Vẻ mặt thất thần cùng giọt lệ như đóng băng nơi khóe mắt, những người mẹ ấy không thể ngờ mình vừa bước qua lằn ranh bi kịch khi tự tay sát hại đứa con của chính mình. Trầm cảm hay trầm cảm sau sinh - nguy hiểm hơn những gì chúng ta tưởng.

Chúng ta nhắc đến trầm cảm như 1 căn bệnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và bao hệ lụy khó lường. Vừa qua, cái chết thương tâm của 2 đứa trẻ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội mà người ra tay lại chính là người mẹ đã khiến bao người bàng hoàng trước chứng bệnh tâm lý khủng khiếp ấy. Trong khi oán trách người phụ nữ đang tay sát hại 2 đứa trẻ, không ít người cũng phải xót xa cho một bi kịch gia đình xảy ra bởi căn bệnh vốn chẳng hiếm gặp.

Hóa ra, lằn ranh bi kịch mỏng manh hơn chúng ta tưởng. Hóa ra, sự tổn thương, đau đớn và trầm cảm dài ngày có thể khiến 1 bà mẹ với trái tim bao dung trở thành kẻ giết con mình chỉ trong tích tắc. Án mạng đau lòng vừa qua tại Thanh Hà vốn chẳng phải lần đầu tiên xảy ra. Trước đó, dư luận đã không ít lần thương xót trước những vụ án mẹ sát hại con tương tự mà nguyên nhân do chính căn bệnh trầm cảm, đặc biệt là hội chứng trầm cảm sau sinh.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ
Nhiều người phụ nữ đã ra tay sát hại con ruột mình và đều được cho là có liên quan đến căn bệnh trầm cảm hoặc trầm cảm sau sinh.

Nhìn lại án mạng tại khu đô thị Thanh Hà: "Tôi đã giết con rồi"

 "Tôi đã giết con tôi rồi" - lời nói của người mẹ trẻ sau khi bị phát hiện giết con và cháu tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội ám ảnh tất cả những ai theo dõi án mạng thương tâm ấy. Người mẹ ấy tên Hoàng Thị S. (SN 1985, quê Hưng Yên), đã sát hại con trai 8 tuổi và cháu gái 6 tuổi của mình tại nhà riêng rồi toan tìm đến cái chết nhưng bất thành.

9h sáng ngày 20/7, sau khi chồng đi làm, S. ở nhà đã dùng một chiếc thắt lưng siết cổ con trai và cháu gái đến tử vong. Sau khi gây án, S. tự siết cổ mình nhưng chỉ dẫn tới bất tỉnh. 

19h cùng ngày, người dân tại khu đô thị Thanh Hà phát hiện S. trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà định tự tử. Bảo vệ tòa nhà can ngăn kịp thời và đưa S. xuống, đồng thời phát hiện thi thể 2 cháu bé trong phòng ngủ nhà S.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ - 1
Chồng của người phụ nữ nghi gây ra cái chết cho 2 cháu nhỏ vẫn không thể tin việc đau lòng này lại xảy đến với gia đình mình.

Người nhà của S. cho biết, người phụ này gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý sau khi liên tiếp phải chịu đựng sự qua đời của cha và chú hồi đầu năm 2018. S. cũng vừa được gia đình đưa đi điều trị trầm cảm, vừa về nhà 20 ngày thì xảy ra sự việc thương tâm.

Mẹ trầm cảm sau sinh sát hại con 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội

Cùng thời điểm này khoảng 1 năm về trước, dư luận cả nước đã rúng động trước vụ án mạng cháu bé 33 ngày tuổi bị mẹ đẻ sát hại. Người mẹ ấy là Phan Thị Tr. (SN 1997) - 1 nạn nhân của chứng trầm cảm sau sinh. Căn bệnh quái ác khiến người phụ nữ đánh mất chính mình, đang tay giết con rồi dựng lên một màn kịch nhằm che giấu tội ác.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ - 2

Theo đó, ngày 12/6/2017, vẫn như mọi ngày, Tr. đặt con nằm trên giường. Khoảng 2h sáng thì Tr. tỉnh giấc vì nghe tiếng con khóc, Tr. cho con bú khoảng 5 phút thì cháu bé ngủ. Tr. đặt con xuống giường và đi ngủ.

Tuy nhiên sau đó Tr. lại tỉnh dậy. Người phụ nữ bế con trai từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình, thấy có chậu nước hàng ngày tắm cho con đầy nước, Tr. liền thả con vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi xuống nhà vệ sinh tầng 1.

Sau khi thực hiện hành vi thả con trong chậu nước, người mẹ lên phòng tầng 2 ngủ như bình thường.

Trong lúc đi lên tầng 2 thì thấy cục than hoa, Tr. liền viết dòng chữ "TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG" rồi lên giường đi ngủ cho đến khi ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, bố chồng Tr.) phát hiện sự việc và gọi hai vợ chồng dậy.

Theo cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do Phan Thị Tr. mắc bệnh trầm cảm sau sinh nặng, nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là căn bệnh mà nhiều bà mẹ sau sinh mắc phải. Tr. được cơ quan điều tra đưa đi giám định sức khỏe tâm thần tại viện pháp y tâm thần trung ương vào đầu tháng 1 năm nay.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ - 3
Người phụ nữ sau khi sát hại con đã để lại dòng chữ trên những bậc cầu thang, từng khiến dư luận xôn xao thời điểm đó.

Chồng mất vì tai nạn, người phụ nữ sát hại con 18 tháng tuổi rồi uống thuốc độc tự tử

Khoảng 3h sáng 29/8/2017, T.T.P (SN 1989, trú xóm 7, xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An) đã ra tay sát hại con trai 18 tháng tuổi của mình ngay tại nhà riêng. Sau khi sát hại con trai, P. uống thuốc độc để tự tử.

Sự việc được con trai đầu (7 tuổi) của P. phát hiện và chạy sang nhà người thân gần đó kể lại. Nghe sự việc, mọi người lập tức chạy đi tìm thì phát hiện chị P. đang nằm quằn quại dưới đường.

Thương tâm thay, đứa con trai 18 tháng tuổi của P. đã tử vong trước đó. P. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ - 4

Được biết, chồng P. mất trước đó gần 1 năm vì tai nạn giao thông trong lúc đi làm ăn xa. Từ đó, P. ở với 2 con nhỏ và có biểu hiện buồn bã. Nhiều người suy đoán có thể chị P. bị trầm cảm dẫn đến hành động dại dột.

Bé 7 tháng cùng mẹ chết trong tư thế treo cổ đúng ngày Tết

Tết Đinh Dậu 2017, H. cùng con nhỏ 7 tháng tuổi ở lại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thay vì theo chồng về quê ở Nghệ An đón Tết.

Tại căn phòng trọ, người mẹ trẻ đã cùng con trai 7 tháng tuổi treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh. Sự việc chỉ được phát hiện nhiều ngày sau đó khi chồng H. từ quê vào gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ - 5
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Nguyên nhân sự việc đau lòng được xác định do H. bị trầm cảm. Người phụ nữ nhiều đêm liên tiếp không thể ngủ, người hao gầy, luôn tỏ ra buồn rầu, chán nản.

Mẹ hiếm muộn sinh được con nhưng lại tự giết hại con mình

Sau nhiều năm hiếm muộn và sảy thai, cuối cùng vợ chồng Chu Thị H. (Ba Vì, Hà Nội) cũng sinh được đứa con đầu lòng. Thế nhưng đó cũng là lúc chị H. có những triệu chứng tâm lý bất ổn: Chỉ ngồi câm lặng một chỗ, ánh mắt vô hồn, không làm việc gì, thỉnh thoảng lại gào thét, đập phá đồ đạc.

Một đêm, H. đã lén bế con trai của mình ra hiên nhà và sát hại con. Nghe tiếng kêu ré của con, chồng vội vàng tỉnh giấc, chạy ra hiên thì kinh hoàng khi thấy thảm cảnh. Gia đình vội đưa em bé đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong ngay sau đó.

Vụ mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ ở Hà Nội: Những thảm kịch đau lòng vì chứng trầm cảm của người mẹ gây nên cái chết của trẻ thơ - 6

Được biết, đứa bé từ khi sinh cũng không được mẹ cho bú một giọt sữa. Thậm chí, H. đã hai lần lấy dây điện thắt vào cổ con trai của mình nhưng may bố mẹ chồng kịp thời phát hiện và ngăn cản. Thấy biểu hiện bệnh của con dâu ngày nặng hơn, gia đình đưa đến bệnh viện khám. Sau khi theo dõi triệu chứng và khám thần kinh, bác sĩ đã kết luận chị Huệ đang lâm vào hội chứng trầm cảm sau khi sinh và do không điều trị kịp thời đã dẫn đến chứng loạn tinh thần sau sinh.

Tâm lý của con người không bao giờ là một câu hỏi có lời giải đáp chắc chắn. Nhịp sống càng hiện đại, con người càng có xu hướng đối mặt nhiều hơn với những lo âu cá nhân và áp lực cuộc sống, từ đấy nảy sinh những ức chế và trầm cảm chính là hệ luỵ của những dồn nén ấy. Qua những sự việc đau lòng kể trên, điều quan trọng là chúng ta không thể lờ đi trầm cảm nói riêng và các bệnh lý tâm lý nói chung. 

Hãy quan tâm, hãy chú ý đến những người quanh ta, hãy phát hiện kịp thời và ngăn chặn bi kịch trước khi quá muộn. 

Theo Thục Hạnh (Thời Đại)