Xã hội

Vụ kéo xác dưới gầm xe: Gia đình nạn nhân tha thứ cho tài xế

Ông Phương cho rằng, vợ chồng đau đớn khi mất con trai út nhưng bây giờ nếu gây khó dễ, thưa kiện đẩy lái xe lâm vào cảnh tù tội thì cũng không nỡ lòng nào.

Ông Phương cho rằng, vợ chồng đau đớn khi mất con trai út nhưng bây giờ nếu gây khó dễ, thưa kiện đẩy lái xe lâm vào cảnh tù tội thì cũng không nỡ lòng nào.

"Vụ việc nhóm nhân viên của hãng kéo thi thể anh Thi dưới gầm sau khi gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, tôi lấy làm bất ngờ và thật sự xấu hổ, tha thiết mong gia đình rộng lòng tha thứ về hành vi sai trái này", ông Tùng tâm sự. 

Vu keo xac duoi gam xe: Gia dinh nan nhan tha thu cho tai xe hinh anh 1
Lãnh đạo Công ty Hải Vân (phải) xin lỗi gia đình nạn nhân. Ảnh: Minh Hoàng.

Ba ngày qua, Hãng xe Hải Vân cử nhân viên túc trực tại đám tang và hỗ trợ 140 triệu đồng cho gia đình lo mai táng cho anh Thi. 

Vị giám đốc hãng xe khẳng định, tài xế Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi) nhiều năm qua luôn tuân thủ đúng các quy định của công ty cũng như Luật giao thông đường bộ. Có thể thời điểm gây ra tai nạn, tài xế lo sợ nên dẫn đến hành động sai lầm.

Nghe lãnh đạo hãng xe nhận lỗi, ông Nguyễn Xuân Phương (cha nạn nhân Phi) bộc bạch, vợ chồng ông có 3 người con, Phi là con trai út vừa hoàn thành học nghề chế tác đá chuẩn bị tìm mặt bằng mở tiệm làm ăn thì xảy ra tai nạn.

"Mất con đột ngột, vợ chồng tôi đau đứt ruột. Con trai đầu cũng hành nghề lái xe tải nên tôi thấu hiểu phần nào rủi ro, bất trắc trên đường. Đời người ai mà không có lúc sai lầm, giờ mà vợ chồng tôi mà gây khó dễ cho hãng xe, thưa kiện đẩy tài xế lâm cảnh tù tội thì mình cũng chẳng sướng ích gì", cha nạn nhân thổ lộ. 

Vu keo xac duoi gam xe: Gia dinh nan nhan tha thu cho tai xe hinh anh 2
Ông Phương (cha nạn nhân Phi) tha thứ cho nhóm nhân viên hãng xe Hải Vân. Ảnh:Minh Hoàng.

Theo điều tra của Công an huyện Mộ Đức, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn lúc rạng sáng 22/7 là do anh Thi chạy xe máy trong tình trạng say xỉn, băng qua đường thiếu quan sát đã bị xe khách giường nằm Hải Vân tông chết ở ngã tư Quán Hồng.

Bước đầu, ông Hiện khai nhận, rạng sáng 22/7 khi đến ngã tư Quán Hồng thì một thanh niên đi xe máy bất ngờ phóng nhanh, lảo đảo băng qua đường nên đã phanh không kịp nên tông vào. Do quá lo sợ, ông cùng nhóm nhân viên hãng xe Hải Vân kéo xác cùng xe máy nạn nhân bỏ bên quốc lộ 1 rồi chạy trốn. Khi đến địa phận huyện Phú Ninh, họ bị cảnh sát giao thông Quảng Nam chốt chặn tạm giữ. 

Khoảng 1h sáng 22/7, ông Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ Đà Nẵng), lái xe khách giường nằm từ tỉnh Gia Lai về Đà Nẵng khi đến Quảng Ngãi thì tông chết anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức). Quan sát không có người chứng kiến, ông Hiện cùng nhóm nhân viên hãng xe Hải Vân kéo xác cùng xe máy nạn nhân bỏ bên quốc lộ 1 rồi chạy trốn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, một tài xế xe taxi Mai Linh sau khi trả khách gần khu vực này chứng kiến vụ việc khuất tất đã đuổi theo 2 xe khách giường nằm nhận dạng biển số 43B... trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi phối hợp với Quảng Nam lập nhiều chốt chặn truy lùng, tạm giữ xe khách cùng tài xế gây tai nạn bỏ trốn rạng sáng cùng ngày. 

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)