Xã hội

Vụ gây rối ở Bình Thuận: Nhận diện những người quá khích

Công an Bình Thuận đang làm rõ nguyên nhân, động cơ của những đối tượng tụ tập, phá hoại gây rối. Phần lớn đối tượng gây rối là thanh thiếu niên hiếu kỳ, say rượu, nghiện ngập… bị xúi giục kích động, hoặc cho tiền để quậy phá.

Hiếu kỳ tham gia...

T.C.H. (27 tuổi) làm nghề phụ hồ, trú tại KP7, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết khai nhận với công an: Tối 10/6, đi sinh nhật bạn về, thấy đám đông tụ tập trước UBND tỉnh nên H. đứng xem, khi thấy có một số thanh niên trong xóm đang tham gia ném đá, sẵn hơi men trong người, bị kích động nên H. đã nhảy vào hưởng ứng.

Khi lực lượng chức năng chỉ có động thái phòng vệ chứ không dùng biện pháp mạnh, H. và những người tham gia được đà lấn tới gây ra những hành động phá hoại.

Còn N.N.C. (30 tuổi) nghe tin có cháu bị người khác đánh khi tham gia xuống đường đã chạy đến tìm, thấy có nhiều thanh niên ném đá, đốt xe nên bị kích động vào tham gia.

Vụ gây rối ở Bình Thuận: Nhận diện những người quá khích
Nhóm thanh thiếu niên gây rối bị triệu tập về cơ quan chức năng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Thanh, khu phố trưởng KP7, phường Đức Nghĩa cho biết, có khoảng 10 người trong khu phố ông tham gia vụ việc, những người này là lao động nghèo, chủ yếu là hiếu kỳ, khi bị đám đông reo hò kích động nên tham gia ở nhiều mức độ khác nhau. Ngoài đối tượng bị tạm giữ, những người tham gia đã được công an mời lên lấy lời khai.

Thiếu nhận thức

Ông N.V.M. trú tại phường Phú Trinh (TP Phan Thiết) là người hiền lành, từ nhỏ đã mắc bệnh nên khù khờ, không bình thường; hằng ngày ông mưu sinh bằng nghề quét dọn, phụ khiêng đồ cho tiểu thương ở chợ Đồn. Tối 10/11, ông nghe theo lời dụ dỗ của nhóm kích động cho 200 ngàn đồng rồi xúi giục đến trước UBND tỉnh để ném đá theo những người cầm đầu.

Nhiều người dân ở phường Phú Trinh khi biết tin ông M. bị bắt do ném đá đã phẫn nộ trước việc làm vô nhân tính của những kẻ kích động lợi dụng người già, thiểu năng.

Em N.H.L, học sinh một trường THCS tại Phan Thiết kể, đêm 10/6, nghe bạn rủ ra khu vực UBND tỉnh xem tụ tập. Khi tới nơi có một phụ nữ cho 300.000 đồng rồi dặn xem người ta làm như thế nào thì làm theo.

'Khi thấy có nhiều người hô hào, ném đá vào lực lượng công an, em cũng làm theo, nghĩ rằng nhiều người cùng làm nên không tác hại gì. Hành động khi chưa hiểu được hậu quả, giờ thì em rất hối hận..." - lời em L trước cán bộ điều tra. 

Tương tự như L, em N.V.A., học sinh lớp 11 cũng bị dụ dỗ, xúi giục với cách thức tương tự.

Vụ gây rối ở Bình Thuận: Nhận diện những người quá khích - 1

Nghiện ngập, lưu manh

Ông H.V.P làm công tác đoàn thể tại khu phố 6, phường Đức Long cho biết, khu phố có 3 trường hợp tham gia gây rối tại UBND tỉnh. “Những người này đều nghiện ngập, không nghề nghiệp, phá làng phá xóm. Như thằng B. bị bắt vì tham gia đốt xe, người dân ở khu phố này không thể chịu nổi những hành vi ăn nhậu, quậy phá làng xóm, nửa đêm trèo vào nhà người ta trộm cắp của nó...” ông P nói.

Tương tự. H.T.H. (36 tuổi), trú tại khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong là đối tượng nghiện ma tuý. Sau khi bị lôi kéo xúi giục, H. đã rất tích cực trong việc dùng gậy, đá tấn công lực lượng CSCĐ đang bảo vệ trật tự trên QL1A. Do hăng máu ném đá cùng với say nắng, H. đã ngất xỉu nên được đưa vào trạm xá Phan Rí Cửa truyền nước.

Lo sợ bị bắt, nên khi hồi phục sức khoẻ, H. đã trốn khỏi trạm xá. Thế nhưng, những đối tượng cầm đầu đã lợi dụng chuyện này tung tin kích động công an đánh chết người dẫn đến việc người dân bức xúc đốt xe, đập phá trụ sở đội PCCC tại thị trấn Phan Rí Cửa.

Hối hận và phẫn nộ

Các đối tượng vị thành niên, người bị xúi giục kích động, qua sàng lọc, cơ quan công an đã cho về địa phương, ký cam kết không tái phạm. Hầu hết các đối tượng đều tỏ thái độ hối hận vì góp phần gây ra hậu quả nghiêm trọng...

Không chỉ những người bị công an tạm giữ mà những người đã tụ tập, hiếu kỳ đến xem sự việc cũng tỏ ra hối hận. Chị Nguyễn Thị Minh ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, cách TP Phan Thiết 10km cho biết: “Xem trên mạng thấy live stream cảnh quậy phá ở Phan Thiết, vợ chồng tôi chạy xe máy xuống xem; ở địa phương tôi cũng có nhiều người hiếu kỳ đi xem như vậy. Những kẻ chủ mưu đã kích động người đứng xem tham gia, hoặc lẩn trốn trong đám đông la hét, làm tình trạng càng hỗn loạn tại khu vực trước UBND tỉnh. Giờ thì tôi hối hận vì sự hiếu kỳ của mình vô tình tạo điều kiện cho những kẻ quá kích thực hiện âm mưu phá hoại”.

Còn anh Ngô Thanh Tâm (ngụ TP Phan Thiết) chia sẻ: Thật buồn với hình ảnh không đẹp của quê hương mình trong những ngày qua. Không thể chấp nhận được những kẻ mang danh “yêu nước” lại có những hành động đập phá, quá khích, gây bất ổn về an ninh trật tự...

'Rõ ràng đây là những kẻ cố tình phá hoại. Cơ quan chức năng cần sớm làm rõ những kẻ cầm đầu xúi giục, kích động để xử lý nghiêm trước pháp luật' - anh Tâm nói thêm.

“Đốt trụ sở và xe PCCC rồi giờ xảy ra cháy lấy xe đâu cứu, chẳng lẽ gọi xe từ Phan Thiết cách 70km ra thì còn gì nữa. Rồi tụ tập gây kẹt xe, ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. Lớn hơn là mất an ninh quốc gia, mất hình ảnh của người dân Phan Rí, Bình Thuận với người dân cả nước”, ông Trần Minh Chiến, khu phố Giang Hải, thị trấn Phan Rí Cửa bức xúc nói.

Công an tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhằm xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, gây rối, phá hoại, theo quy định pháp luật.

Theo Lê Huân (VietNamNet)