Xã hội

Vụ đổ thải Formosa: Chúng tôi lo đời con, đời cháu ảnh hưởng!

Sau việc Giám đốc công ty môi trường cho chôn chất thải của Formosa ở trang trại, người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ...

 
Sau việc Giám đốc công ty môi trường cho chôn chất thải của Formosa ở trang trại, người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ...

Dự kiến vào ngày 15/7 tới, khi có kết quả về mẫu phân tích rác thải này thì Sở và chính quyền địa phương sẽ có phương án đưa số chất thải được chôn tại trang trại của ông Lê Quang Hoà - Giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh đi nơi khác để xử lý kịp thời

Vụ đổ thải Formosa: Chúng tôi lo đời con, đời cháu ảnh hưởng! - Ảnh 1.
Vùng đất rộng hơn 300m2 trong trang trại là nơi chôn lấp hơn 267 tấn chất thải rắn của Formosa.

Từ khi sự việc lén lút chôn chất thải công nghiệp này được phát giác, cả nghìn người dân ở phường Kỳ Trinh và khu vực xung quanh đều lo sợ, bởi nơi chôn lượng chất thải khổng lồ này lại nằm ngay trên thượng nguồn con nước.

Cách vị trí chôn chất thải trong trạng trại gia đình ông Lê Quang Hoà chưa đầy 100m là con suối nước Tò Vò tự nhiên. Con suối này là đầu nguồn chảy vào đập nước Mộc Hương cách đó chừng vài km.

Chính quyền địa phương cho biết, hồ đập Mộc Hương chính là nơi cung cấp nước sản xuất và cả sinh hoạt cho hàng nghìn người dân ở phường Kỳ Trinh và 1 số vùng lân cận. Chính vì điều này nên những ngày qua, người dân càng sống trong thấp thỏm lo âu.

Đứng ngồi không yên vì tình trạng trên, 2 ngày qua rất nhiều người dân đã lên trực tiếp khu trang trại của gia đình ông Hoà để nghe ngóng thông tin xử lý từ cơ quan chức năng.

Vụ đổ thải Formosa: Chúng tôi lo đời con, đời cháu ảnh hưởng! - Ảnh 2.
 

Chỉ vào bãi chứa chất thải trong trang trại ông Hoà, ông Nguyễn Văn Dũng (trú xóm Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh) bức xúc nói: "Đấy, họ chôn cả hàng trăm tấn chất thải từ nhiều ngày nay thế mà không ai biết. Bây giờ chúng tôi mới hay biết sự việc nên lo lắng lắm.

Đây là vùng đất trên nguồn nước của dân chúng tôi sinh hoạt. Nếu lỡ chất này có độc hại mà ngấm vào đất, vào nước thì dân chúng tôi lãnh đủ. Đời tôi thì già rồi, chỉ lo cho đời con, đời cháu chúng tôi ảnh hưởng thì tội nghiệp lắm, chúng nó có tội gì đâu".

Cũng chung nỗi niềm như ông Dũng, hàng nghìn người dân khu vực xung quanh đang thấp thỏm lo âu.

Vụ đổ thải Formosa: Chúng tôi lo đời con, đời cháu ảnh hưởng! - Ảnh 3.
Phía bên phải, cạnh suối Tò Vò là khu trang tại của ông Lê Quang Hoà đã cho chôn chất thải.

 

Vụ đổ thải Formosa: Chúng tôi lo đời con, đời cháu ảnh hưởng! - Ảnh 4.
Đập nước Mộc Hương. Khoanh tròn đỏ trong ảnh là nơi trang trại chôn 267 tấn chất thải Formosa.

Rất nhiều câu hỏi được người dân đặt ra. Nhưng rồi chính họ cũng chẳng biết nên tìm ai? hỏi ai? để có những giải đáp chính đáng về đống rác thải đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm được chôn lấp sơ sài kia.

"Họ chôn rồi, chôn chất thải này từ lâu rồi, giờ ai biết chất này nguy hiểm đến đâu và đã ngấm vào đất, vào nước chưa.

Chúng tôi mong sớm có kết luận để dân chúng tôi đề phòng, tránh không ăn nguồn nước này nữa. Nếu không thì để chúng tôi an tâm sử dụng", chị Nguyễn Thị Dung chia sẻ.

Vụ đổ thải Formosa: Chúng tôi lo đời con, đời cháu ảnh hưởng! - Ảnh 5.
Ông Hoà cho biết, trang trại này xin chất thải về để trồng chuối, cỏ nuôi bò. Nhưng ghi nhận của PV, nơi đẩy chỉ có lèo tèo 4 con bò, chừng vài chục con gà, vịt.

Ông Trương Công Bình - Bí thư Đảng uỷ phường Kỳ Trinh cho biết, những ngày qua rất nhiều người đã hỏi ông về thông tin trên. 

Nhiều người đặt lo ngại về những chất này nếu ngấm vào đất, vào nước họ đang ăn hàng ngày thì không biết cuộc đời họ sẽ như thế nào trong những ngày tới.

Được biết, hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành làm rõ và xét nghiệm chất thải này có nguy hại hay thông thường. 

Theo Ngọc Tú (Soha.vn/Trí thức trẻ)