Xã hội

Vụ cháy 5 người chết: Lời kể kinh hoàng của người sống sót

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà nằm sâu trong hẻm khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà nằm sâu trong hẻm khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Khoảng 0h sáng nay (11/6), ngôi nhà số 6 trong ngõ 190 phố Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong.

Anh Nguyễn Văn Chung (SN 1978) - người sống trong ngôi nhà trên đã may mắn thoát chết cùng vợ con, còn bố mẹ anh và vợ chồng em trai đã không may tử vong trong đám cháy kinh hoàng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Chung xót xa kể lại:

“Tôi không thể tưởng tượng được ngọn lửa phát ra ở đâu, từ lúc nào. Khi thấy hàng xóm đập cửa hô hoán, tôi nhổm dậy thì thấy khói đen đang bao trùm toàn căn nhà.
 

Anh Nguyễn Văn Chung


Tôi dùng hết sức mình đạp chiếc cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh và đẩy vợ con để bà con hàng xóm giúp đỡ thoát ra ngoài”.

Theo lời anh Chung, có 10 người sống trong ngôi nhà, hiện tại 5 người đã tử vong gồm bố mẹ, hai vợ chồng em trai và cháu nhỏ 8 tháng tuổi, con vợ chồng em trai.

“Tôi vẫn còn kịp nghe giọng mẹ ở tầng tum, thấy tiếng mẹ tôi hô hào hàng xóm và đứa em trai gọi điện cho ông tổ trưởng, nhưng tất cả đều không kịp do ngọn lửa quá nhanh và hung hãn.

Bố mẹ tôi và mọi người chạy lên tầng 4 để thoát nhưng vẫn không kịp vì các cửa đều không có ban công...”, anh Chung thất thần kể.

Còn người em gái của anh Chung là chị Nh, sống gần khu vực, liên tục ngất lên ngất xuống mỗi khi nhìn thi thể người thân lần lượt được đưa ra xe cứu thương, kể lại:

“Tôi nhận được tin báo, khi chạy sang thì thấy xe cứu hỏa và người dân đang nỗ lực dập lửa nhưng vì ngõ nhỏ, mọi công tác cứu chữa đều rất khó khăn”.
 

Bếp, tủ lạnh và 3 xe máy tại tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ảnh Zing.vn


Theo lời chị Nh, hàng ngày, bố mẹ chị sống ở tầng 1, trên tầng 2 trở lên là gia đình các anh trai.

“Mẹ tôi là người rất cẩn thận, hàng ngày nấu nướng thì bình ga đều vặn lại, chốt kỹ càng. Ở tầng một, hàng ngày có 3 chiếc xe máy. Khi đến nơi, tôi thấy tất cả đã cháy thui...”, chị Nh kể.

Một chiến sỹ cảnh sát PCCC cho biết, khi nhận được tin báo, chỉ sau vài phút thì lực lượng đã đến khu vực. Tuy nhiên do các ngách nhỏ nên việc triển khai công tác cứu hỏa rất khó khăn.

Lực lượng cứu hỏa chủ yếu phải dùng đến các thiết bị cơ động để tiếp cận hiện trường...

Theo quan sát của PV, ngôi nhà bị cháy nằm rất sâu trong ngõ, các căn nhà đều nằm san sát nhau, hầu hết cửa sổ đều không có ban công.

Tại tầng 1 ngôi nhà gặp nạn, chiếc cửa ra vào đã bị người dân phá để cứu các nạn nhân, nhiều xe máy bị cháy đen thui và tất cả đồ đạc đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Các tầng của ngôi nhà đều bị ngọn khói hun đen kịt.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 5 thi thể đến bệnh viện và hiện trường đã được phong tỏa để khám nghiệm.

Theo tìm hiểu của PV, 5 nạn nhân đã tử vong gồm: ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953), bà Lưu Thị Lý (SN 1954), Nguyễn Văn Hiếu (SN1982), Lê Thị Chiên (SN 1984) và cháu Nguyễn Quang H. (SN 2014).

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
 
>> Cháy lớn ở phố Hoàng Mai, Hà Nội, 5 người chết
>> Ám ảnh những tiếng kêu cứu từ căn nhà 3 tầng cháy trong đêm
 
Theo Thế Long (Soha.vn/Trí thức trẻ)