Xã hội

Vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị đâm ở Vĩnh Long: Đâm mẹ nhưng trúng con (?!)

Cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não đang còn thở máy, được các bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị. Giám định sức khỏe tâm thần nghi phạm để phục vụ điều tra

Cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não đang còn thở máy, được các bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị. Giám định sức khỏe tâm thần nghi phạm để phục vụ điều tra
Ngày 9-8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết sau hơn 1 ngày phẫu thuật, bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não bởi một phụ nữ lạ dù đã tạm thời thoát lưỡi hái của tử thần nhưng chưa thể tiên lượng điều gì vì vết thương não khá nặng kèm viêm phổi. Hiện bé đang thở máy, được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch.
 
Hơn 3 giờ giành giật sự sống
 
Bé trai này là con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi; ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và cha là Dương Minh Tiền (35 tuổi). Trước đó, sáng 8-8, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng dao cắm vào đầu, suy hô hấp, có dấu hiệu thiếu máu… Theo BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, ngay khi tiếp nhận, bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, chụp X-quang, CT scan để đánh giá tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhi tổn thương khá nặng, bị phần lưỡi dao dài 11 cm đâm xuyên từ hốc mắt trái qua não phải, thấu ra phía sau. May mắn là mắt trái không bị tổn thương, phản xạ đồng tử bình thường.
 

Bé trai sau phẫu thuật được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) Ảnh: NGUYỄN THẠNH

 
Một cuộc hội chẩn liên viện khẩn cấp được tiến hành. Với sự hợp sức từ các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh đến từ Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ đã thống nhất phương án mổ mở hộp sọ lấy dao ra khỏi đầu cháu bé. Bé được đưa vào phòng mổ lúc 10 giờ 30 phút ngày 8-8, đến 13 giờ 40 phút thì “dị vật” được lấy ra. Con dao được lấy ra khỏi đầu cháu bé dài 28 cm, ngang 2,7 cm.
 
Nhớ lại giây phút chạy đua với thời gian cứu bé trai đáng thương, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (trưởng ê-kíp mổ), cho rằng đây là ca phẫu thuật chưa từng thấy. Các bác sĩ đã lật vùng da trán lên, sau đó khoan cắt một mảng sọ não dài khoảng 6 cm để phơi bày vết thương. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, con dao được rút ra. Phần lưỡi dao cắm ngập vào đầu cháu bé là 11 cm.
 
Nghi án bắt cóc trẻ con?
 
Ngồi ở khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 1, anh Dương Minh Tiền không tin nổi tai họa giáng xuống đứa con trai đầu lòng đang còn đỏ hỏn của mình. Vẻ mặt tiều tụy sau đêm thức trắng lo lắng cho con, giờ anh cũng đau đáu lo cho sức khỏe của vợ.  “Ngồi ở đây nhưng lòng như lửa đốt vì dưới quê, vợ cũng đang ngất lên xỉu xuống. Mong sao mẹ con chóng khỏi, qua được kiếp nạn” - anh nghẹn giọng.
 
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đã 2 ngày sau vụ việc con mình bị đâm, chị Duyên vẫn chưa hết hoảng loạn. Ngày 29-7, chị Duyên đến bệnh viện này sinh con trai. Bốn ngày sau khi xuất viện, bé bị vàng da, viêm phổi, được gia đình đưa trở lại bệnh viện, nằm tại phòng 10 khoa nhi. Chị Duyên nhớ lại: “Chiều tối 7-8, có một phụ nữ lạ mặt lân la đến và nói chuyện với tôi. Bà ấy bảo mình là người làm từ thiện bởi con dâu của bà không có con. Bà ấy có móc cho tôi 50.000 đồng nhưng tôi không nhận”.
 
Tưởng phụ nữ này là người đi nuôi bệnh nên mọi người tại đây không ai để ý. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, phụ nữ này mang giỏ xách vào chiếc giường trống trong phòng xin ngủ lại. “Khoảng 3 giờ ngày 8-8, trong lúc mọi người đang ngủ say, tôi giật mình khi thấy một người ở bên giường, giống như đang cướp con mình. Tôi lao tới ôm nhưng không phát hiện gì. Đến khi trở lại giường thì tôi hốt hoảng thấy trên mặt con trai có một con dao đâm sâu vào vùng mặt” - chị Duyên kể tiếp.
 
Nghe chị Duyên tri hô, 2 thanh niên ngủ bên cạnh và lực lượng bảo vệ đã bắt kẻ lạ mặt, cũng là người phụ nữ xin ngủ lại chung phòng. Theo xác nhận của bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ Bến Tre). Trong lúc bị bắt giữ, chờ giao cho công an xử lý thì bà Vân có biểu hiện co giật, hạ canxi nên được đưa vào phòng điều trị. Khi hồi tỉnh, bà Vân xin đi vệ sinh rồi có biểu hiện đập đầu vào tường, được cán bộ y tế ngăn cản kịp thời. “Đến sáng 9-8, sức khỏe bà ấy đã ổn định. Dự kiến, hôm nay (10-8), bệnh viện sẽ mời bác sĩ chuyên khoa tâm thần đến giám định sức khỏe để phục vụ công tác điều tra” - bác sĩ Nhôm xác nhận.
 
Liên quan đến vụ việc, hiện Công an TP Vĩnh Long đang lấy lời khai các bên liên quan và cho biết trong hôm nay, 10-8, sẽ cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.
 
Trong khi đó, về nguyên nhân dẫn đến việc nghi phạm Vân sát hại cháu bé, các thông tin ban đầu cho biết có thể xuất phát từ hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh. Một chi tiết được bác sĩ Nhôm nhắc tới là khi xảy ra vụ việc, chị Duyên nằm tựa trên giường. Có thể bà Vân chỉ muốn bắt cóc cháu bé nhưng do chị Duyên phát hiện, la lên nên bà Vân dùng dao đâm chị Duyên, không may trúng vào vùng mặt cháu bé”.
 
Bảo vệ bệnh viện sơ suất
 
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long có 12 bảo vệ, chia làm 3 ca trực. Hôm xảy ra vụ việc, ca đêm có 4 người chia nhau trực tại khu giữ xe, giữ cổng, khoa cấp cứu và đi tuần tra. Bác sĩ Nhôm thừa nhận: “Bệnh viện có quy định ai có thẻ nuôi bệnh mới được vào thăm bệnh nhân, còn thời gian thăm bệnh kết thúc lúc 21 giờ 30 phút. Ở khoa nhi vào thời điểm đó, bác sĩ lo chăm sóc các bệnh nhân nặng hơn nên có sơ suất để bà Vân lẻn vào rồi gây ra vụ việc trên”.
 
Cũng theo bác sĩ Nhôm, bệnh viện muốn thuê vệ sĩ để bảo đảm an toàn cho người nhà và bệnh nhân nên vừa qua có đề nghị Sở Y tế, UBND tỉnh nhưng không được chấp thuận vì trái quy định hiện hành. Trong khi đó, nếu hợp đồng thuê bảo vệ thì bệnh viện cũng gặp khó khăn về kinh phí...C.Linh
 
>> Chuyển nghi phạm đâm trẻ sơ sinh sang khoa Tâm thần để theo dõi
>> Nghi phạm đâm thấu sọ cháu bé đòi đập đầu vào tường tự vẫn
>> Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ phải điều trị 3 loại kháng sinh
>> Lời kể của sản phụ có con 11 ngày tuổi bị dao đâm xuyên đầu
>> Bé sơ sinh bị đâm dao xuyên đầu vẫn đang nguy hiểm
 
Theo Nguyễn Thạnh - Ca Linh (Nld.com.vn)