Xã hội

Vụ 3 người trong gia đình tử vong: Cửa xe Mercedes không khóa, người mẹ vẫn ôm con trai

Lãnh đạo Công an xã Phương Độ cho biết, lúc mở cửa chiếc xe Mercedes để kiểm tra 3 người bên trong cảm thấy rất dễ dàng vì cửa không bị khoá.

Vụ 3 người trong gia đình tử vong: Cửa xe Mercedes không khóa, người mẹ vẫn ôm con trai
Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, trú tại P.Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và vợ là Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980) cùng một người con trai 9 tháng tuổi, được phát hiện tử vong trong xe ô tô nhãn hiệu Mercedes tại xã Phương Độ (TP.Hà Giang), PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Quán - Trưởng công an xã Phương Độ.

Ông Quán cho biết, vào sáng 20/3, công an xã nhận được thông tin từ cấp trên đề nghị kiểm tra, rà soát trên địa bàn tìm kiếm chiếc xe Mercedes biển số 30N-4730.

Sau đó, công an xã Phương Độ tổ chức lực lượng rà soát trên địa bàn.

Tới khoảng 15h cùng ngày, công an phát hiện một chiếc xe Mercedes đỗ tại con đường cụt dẫn vào công trình thủy điện trên địa bàn xã.

Ông Quán cùng phó trưởng công an xã và 2 công an viên tới kiểm tra.

Khi tiến lại gần chiếc xe, ông Quán thấy hai vợ chồng anh Mạnh ngồi sõng soài bất động ở ghế sau xe. Lúc này, chị Ngọc vẫn ôm cháu bé.

"Thấy thế, tôi liền mở cửa xe định đưa những người bên trong đi cấp cứu nhưng khi mở ra thì thấy cả 3 người đã tử vong, thi thể đều tái nhợt...", ông Quán kể lại.

Vụ 3 người trong gia đình tử vong: Cửa xe Mercedes không khóa, người mẹ vẫn ôm con trai - 1
Người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc.

Ông Quán cũng cho hay, lúc tiến hành mở cửa xe Mercedes để kiểm tra thấy cửa mở dễ dàng vì không bị khóa.

Khi xe mở cửa, ông ngửi thấy mùi khét từ trong xe bốc ra, lớp nhựa trên trần xe như bị cháy rớt xuống.

Tới khoảng 18h cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường xong lực lượng công an đã đưa thi thể vợ chồng anh Mạnh và cháu bé tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Vị lãnh đạo Công an xã Phương Độ cũng cho hay, vào chiều tối hôm trước (19/3), nhiều người dân địa phương khi đi làm nương đã phát hiện chiếc xe Mercedes này đỗ tại con đường cụt nhưng họ không kiểm tra. 

Ông Hoàng A Chinh - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang, nơi anh Mạnh công tác trước đó cho biết, quá trình làm việc tại Sở, anh Mạnh là người rất hiền lành.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh Mạnh không có biểu hiện gì bất thường về tâm lý. Trong 15 năm làm lái xe tới giờ, anh này không gặp vấn đề gì.

Hôm thứ 5, thứ 6 tuần trước (tức 15,16/3) anh Mạnh vẫn lái xe đưa cán bộ Sở Xây dựng Hà Giang đi công tác dưới Hà Nội. Tới thứ 7 (17/3), do người nhà bên vợ ở Vĩnh Phúc mất nên anh Mạnh đưa gia đình về viếng. Tối Chủ nhật (18/3), anh Mạnh đưa vợ con lên (Hà Giang).

Đến chiều tối 19/3, gia đình không liên lạc được cả hai vợ chồng anh Mạnh nên đã đi tìm và báo công an.

Sau đó, người nhà cũng đưa thông tin tìm chiếc xe lên facebook, nhờ người đi đường thấy chiếc xe thì báo công an hoặc gia đình.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 20/3, tại thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (TP. Hà Giang) người dân đã phát hiện 3 người trong gia đình anh Mạnh tử vong trong ô tô nhãn hiệu Mercedes. Nơi phát hiện nạn nhân cách nhà khoảng 7km. 

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)