Xã hội

Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót

Khi hay tin nhà của em ruột cháy lúc rạng sáng, bà Hà (người thân nạn nhân) đã tức tốc chạy đến xem tình hình. Chứng kiến cảnh tượng nhà cửa tan hoang, em dâu cùng hai cháu mới 15 và 6 tuổi đã chết, bà Hà đã không cầm được nước mắt, khóc nức nở trong đau đớn.

Đến khoảng 8h30 ngày 4/12, Cảnh sát PCCC mới khống chế được hoàn toàn vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà trong hẻm 161D Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TP. HCM). Vụ cháy đã gây thiệt hại vô cùng thảm khốc, khiến 5 người trong gia đình thương vong, trong đó có 2 người bị thương và 3 người chết. 

Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm.

Trước đó, khoảng 5h15 sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà trên nên hô hoán mọi người cùng dập lửa. Nhiều người dân đã tìm mọi cách để dập lửa cứu người nhưng bất thành do đám cháy bùng lên dữ dội. Lúc này người dân cũng kịp thông báo với Cảnh sát PCCC để đến ứng cứu. 

Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót - 1
Lực lượng PCCC tiến hành khống chế đám cháy.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC đã có mặt tiến hành khống chế đám cháy. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), cùng 2 con là em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và bé Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi) tử vong. Còn ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng bà Liễu) và anh Tý (em trai bà Liễu) may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng. 

Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót - 2
Công an có mặt xử lý hiện trường.
Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót - 3
Người dân khu vực tập trung theo dõi.

Đám cháy dữ dội khiến cả khu phố xôn xao và đến giờ vẫn chưa hết hoảng hồn vì gia đình nạn nhân bị thiệt hại quá lớn. Người dân cho biết, khi xảy vụ cháy gần như cả xóm đều chung tay đạp cửa để vào cứu người nhưng do cửa đóng chặt nên không thể cứu được. Người dân cũng hỗ trợ báo cho người thân của gia đình nạn nhân biết tin. 

Khi nhận được tin báo, một số người thân của gia đình đã đến và khóc nức nở khi biết 3 mẹ con bà Liễu đã tử vong. Bà Hà (chị gái ông Mười) cho biết, sau khi nhận được tin đã tức tốc chạy đến hiện trường để xem tình hình. Khi đến nơi bà như ngã quỵ khi biết em dâu và 2 cháu ruột của đã không còn sống nữa. 

Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót - 4
Bà Hà (bên phải) cùng một số người thân tức tốc đến hiện trường sau khi nhận tin báo.

Bà Hà đã khóc suốt khi nhìn về hướng ngôi nhà cháy. Bà nấc nghẹn: "Tôi mới gặp chúng nó mới đây, còn chở con bé Quyên đi chơi nữa cơ mà, sao ra nông nỗi này. Em ơi, cháu ơi sao không về với cô. Tụi nhỏ còn trẻ tuổi mà sao lại ra đi như vậy…". 

Theo bà Hà, sáng sớm nay khi nhận được tin người thân báo nhà em trai xảy ra cháy lớn, bà vội vã chạy qua, không ngờ hai đứa cháu và em dâu mình đã không còn nữa. 

"Không biết sao lại xảy ra cháy cơ nữa, mà sao tụi nó không chạy đi, đau đớn quá con ơi", bà Hà vừa khóc vừa nói. 

Vụ 3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà cháy ở Sài Gòn: Chị gái gào khóc nức nở vì thương xót - 5
Bà Hà khóc trong đau đớn trước cái chết của em dâu và 2 cháu ruột.

Ngay sau khi nhìn thấy lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể em dâu và 2 cháu gái về nhà xác để khám nghiệm, bà Hà nén nỗi đau cho biết em trai của mình (anh Mười) đang phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị vết thương do bỏng nặng, bà phải vào để túc trực bên người em trai. 

"Không biết thằng Mười có bị gì không, rồi còn thằng Tý (em ruột chị Liễu) nữa, tôi phải vào viện xem sao. Hai đứa nó bị làm sao tôi không sống nổi", bà Hà cho biết.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)