Xã hội

Vụ 3 mẹ con tử vong: Cô giáo chủ nhiệm rớt nước mắt khi kể về 2 học trò xấu số

Sáng 20/11, không khí tang thương bao trùm căn nhà nơi ba mẹ con tử vong ở Long An. Ba chiếc quan tài xếp hàng ngang khiến cho ai đến thăm cũng đều rơi nước mắt. Anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng chị Quyên) khóc ngất trước nỗi đau quá lớn.

Sáng 20/11, không khí tang thương bao trùm căn nhà nơi ba mẹ con tử vong ở Long An. Ba chiếc quan tài xếp hàng ngang khiến cho ai đến thăm cũng đều rơi nước mắt. Anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng chị Quyên) khóc ngất trước nỗi đau quá lớn.

 

Rất nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Ai cũng thương xót cho chị Đỗ Thị Ái Quyên (30 tuổi) và hai đứa bé Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi) sau sự việc vừa qua. Tập thể giáo viên Trường tiểu học Phước Vĩnh Đông và bạn bè cũng đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Nói về học trò của mình, các cô giáo chủ nhiệm không khỏi xúc động, cả Huyền và Khang đều là học sinh của trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An). Cô Nguyễn Thị Kim Hoa, chủ nhiệm của em Nguyễn Thị Như Huyền cho biết: “Huyền là học sinh ngoan ngoãn, học lực nổi trội, em rất hiền, vui vẻ với các bạn. Thời gian gần đây em cũng không có biểu hiện gì khác lạ, nên khi nghe tin em mất tôi rất bàng hoàng. Nhìn di ảnh của Huyền mà không cầm được nước mắt”.
 

Cô Hoa, chủ nhiệm của bé Huyền rưng rưng khi nhắc về học trò ngoan hiền của mình.

Cô Hoa cho biết thêm, mẹ của Huyền là người ít nói, thường im lặng nhưng cô không thấy biểu hiện gì khác lạ khi tiếp xúc. Sáng đi làm ngang nhà cô Hoa thường thấy chị Quyên giặt đồ và rửa chén phía trước nhưng hôm ba mẹ con chị mất thì cô không thấy.

Vì bình thường Huyền đi học rất đều nên khi bé Huyền không đến lớp, cô Hoa chưa kịp gọi điện thoại hỏi thăm chị Quyên thì biết chuyện.

Còn cô Nguyễn Thị Thùy Mỹ, chủ nhiệm em Khang rất xúc động khi nhận được thông tin về học trò của mình. Cô nghẹn ngào: “Sáng hôm qua (19/11) tôi không thấy Khang đến lớp, khi hỏi em họ của Khang học chung trường thì em đó nói chiều hôm qua trên người Khang nổi nhiều mẩn đỏ, nên sáng nay chị Quyên đưa em Khang đi tiêm thuốc, tôi cũng yên tâm. Khi nghe đồng nghiệp báo tin em ấy chết thảm, tôi còn không tin và vẫn còn cãi là em đi khám bệnh”.

Cô Mỹ cho biết thêm, đầu năm Khang học hơi yếu nhưng sau này đã khá hơn, thường ngày em năng động, hòa đồng với bạn bè. Gần đây Khang cũng không có biểu hiện gì lạ, sáng ngày 18/11 Khang vẫn đi học bình thường, cô Mỹ không thấy em bị bệnh, nên khi cô trở lại báo tin cho lớp thì cả lớp cô òa khóc. "Lúc này, tôi cũng không kìm được nước mắt", cô Mỹ ngậm ngùi.
 

Cả lớp của cô Mỹ òa khóc khi nghe tin Khang tử vong.

Lần họp phụ huynh đầu năm, cô Mỹ chỉ thấy chị Quyên khá trầm, ít nói nhưng chị Quyên rất quan tâm con. Các cô cũng cho biết trước khi mất, trên người hai con của chị Quyên cũng không có vết bầm, trầy xước của bạo hành.

Theo thông tin từ người dân gần nhà cho biết, mấy tháng trước chị Quyên có tâm sự về việc chồng có người khác nên tình cảm sứt mẻ, chị buồn bã không thiết tha gì về cuộc sống. Tuy nhiên, sau đó chị đã trở lại bình thường.

Cũng theo nguồn tin này, chị Quyên trước đây làm nghề bán vé số, có những biểu hiện của người trầm cảm. Khi anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng chị Quyên) mua vé số của chị, trúng 7 tờ độc đắc đã cưới chị làm vợ. Để đầu óc vợ được thảnh thơi, anh Thanh chỉ để chị Quyên lo việc nhà chứ không cho đi làm. Gần đây, có thể vì chị Quyên cho rằng anh Thanh có người khác nên bệnh của chị tái phát.

Trước đó, khoảng 8h ngày 19/11, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng chị Quyên) thấy dép các cháu nội bà còn ở nhà, thắc mắc sao cháu không đi học nên bà Phướng vào gọi con dâu mình, khi vào bà Phướng thấy cửa khép hờ, nhìn vào bên trong mới phát hiện cả con dâu và hai cháu bà đều chết.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh, vàng của chị Quyên được để tại một góc nhà chứ không mất như trước đó người nhà thông báo.

Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, giám định chữ viết trên thư có đúng là do chị Quyên viết hay không. Vì đang trong quá trình điều tra làm rõ nên cơ quan chức năng chưa thể thông tin thêm về việc này. Đã xuất hiện nhiều thông tin nghi vấn cho rằng người mẹ sát hại con rồi tự tử, tuy nhiên thông tin chính thức về vụ án mạng sẽ được cơ quan chức năng trả lời sớm nhất cho báo chí.
 
>> Hai cháu nhỏ trong vụ sát hại ba mẹ con ở Long An bị giết khi đang ngủ
>> Án mạng ở Long An: Giám định chữ viết lá thư tuyệt mệnh
>> 3 mẹ con chết thảm: Bất ngờ tìm thấy thư tuyệt mệnh
>> Công an nhận định về cái chết bất thường của 3 mẹ con ở Long An

Theo Phạm An - Tứ Quý (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)