Xã hội

Vợ xinh đẹp cùng chồng cũ chết cháy trong tiệm tóc và bi kịch từ cuộc tình đứt gánh

Dù đã ly hôn được 3 tháng nhưng người chồng vẫn muốn nối lại tình cảm và nhiều lần tỏ ra ghen tuông khi nghe tin vợ cũ có nhân tình mới. Ngoài ra, có thông tin cho rằng sau khi ly hôn, người vợ đã có ý ngăn cản chồng cũ tiếp xúc nhiều với đứa con nhỏ…

Những lý do này là nguồn cơn dẫn đến một bi kịch thảm thương. Người chồng đã đánh đập, khống chế vợ cũ rồi đổ xăng tự thiêu trong căn phòng thuê cũng là tiệm làm tóc, khiến cả hai tử vong…

Ngày 28-2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh cho biết, lúc 22h50 ngày 27-2, tại tiệm làm tóc nữ Kiều trên đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12 đã xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Đây là dãy nhà cho thuê, được chia làm 8 căn phòng có diện tích từ 12-16m2. Riêng căn bị cháy ở mặt tiền đường Trần Thị Bảy do chị Trần Thị Kiều Oanh (SN 1988, quê Đắk Lắk) thuê để mở tiệm làm tóc. Trước đó, đây là nơi chị Oanh cùng con và chồng cũ là anh Phạm Công Nhật (SN 1986, quê gốc Thừa Thiên - Huế, thường trú Đắk Lắk) sinh sống và mở tiệm làm tóc.

Vợ xinh đẹp cùng chồng cũ chết cháy trong tiệm tóc và bi kịch từ cuộc tình đứt gánh
Tiệm làm tóc Kiều - nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 27-2, người dân gần tiệm làm tóc nữ Kiều nghe tiếng cãi vã, la hét nên đã chạy qua thì phát hiện lửa đang bốc cháy phía trong tiệm, cửa tiệm bị khóa trái từ bên trong.

Người dân đã tìm cách đập kính cửa sổ để đổ nước chữa cháy nhưng không có hiệu quả. Từ phía trong, đôi nam nữ vẫn kêu la. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và Công an địa phương có mặt cùng người dân phá cửa, dập lửa, nhưng hai nạn nhân phía trong đã tử vong.

Theo lời kể của hàng xóm, tối hôm đó, họ vẫn thấy chị Oanh đứng làm tóc cho một vị khách. Sau đó, anh Nhật đi tới, bước vào tiệm nói chuyện với chị, vài phút sau, hai người xảy ra cãi vã lớn tiếng và chị Oanh bị anh Nhật đánh đập. Thấy vậy, người khách đứng dậy can ngăn thì bị anh Nhật dọa nạt, chửi bới nên vị khách rời khỏi tiệm vì sợ bị liên lụy.

"Sau đó, Nhật tiếp tục đuổi đánh Oanh rồi ra ngoài khóa cửa tiệm, còn Oanh van xin. Một lúc sau, tôi nghe mọi người hô hoán cháy ở tiệm tóc thì chạy ra. Lúc này, vợ chồng tôi cùng mấy người hàng xóm tìm cách mở cửa sắt ở tiệm tóc nhưng không được do bị khóa trái bên trong.

Bên trong mọi người vẫn nghe tiếng Oanh cầu cứu yếu ớt. Tôi chạy ra hông nhìn qua cửa sổ, thấy Oanh cùng Nhật đang nằm dưới sàn bốc cháy dữ dội. Tôi cùng mọi người đập kính tạt nước vào nhưng ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Đến khi Công an đến cùng mọi người dùng xà beng phá cửa vào được bên trong thì cả hai đã tử vong dưới nền nhà…", chị B., một hàng xóm, kể lại.

Cũng theo lời hàng xóm, chị Oanh được đánh giá là xinh đẹp, hiền lành, nói chuyện dễ chịu. Trước đó, chị Oanh và anh Nhật từng là vợ chồng và có với nhau một đứa con trai.

Ba năm trước, họ thuê căn nhà mặt tiền trên đường Trần Thị Bảy để sinh sống và chị Oanh mở tiệm làm tóc ngay tại đó, còn anh Nhật làm thợ điện cho các công trình. Trong cuộc sống hàng ngày, anh Nhật có tính ghen tuông và thường hay nhậu nhẹt nên hàng xóm thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi vã.

Do không chịu được nên chị Oanh đã làm đơn và được tòa giải quyết cho ly hôn cách đây 3 tháng. Anh Nhật dọn về ở cùng căn nhà thuê của gia đình cách tiệm làm tóc của chị Oanh chỉ hơn 200m.

Chia sẻ với chúng tôi, anh họ chị Oanh cho biết, chị Oanh và con trai 5 tuổi mới về quê Đắk Lắk ăn Tết với cha mẹ và gia đình. Cách đây vài ngày, mẹ con chị Oanh vào lại Sài Gòn và tiếp tục công việc ở tiệm tóc.

"Tôi nghĩ đã ly hôn rồi thì chắc chẳng còn chuyện gì mâu thuẫn nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc thương tâm như thế này. Ngay sau khi biết tin về vụ việc, tôi cùng người thân vội vã đến tiệm tóc.

Tuy nhiên, do Công an khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể cả hai đi khám nghiệm, đến rạng sáng tôi mới cùng người bà con thu dọn đồ đạc trong nhà. Sau đó, cả gia đình sẽ đi làm thủ tục nhận thi thể Oanh để đưa về quê lo hậu sự", anh họ của chị Oanh buồn rầu cho hay.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Ny, em gái của anh Nhật, cho biết hôm xảy ra sự việc (27-2), anh Nhật ở nhà sửa một số đồ điện lặt vặt do chưa đi làm vì công trình vẫn còn đang nghỉ Tết. Anh Nhật không tỏ ra có bất kỳ biểu hiện gì bất thường.

"Buổi chiều hôm đó, sau khi con trai anh ấy đi học về, anh ấy đã chạy xe qua tiệm làm tóc của chị Oanh đón con về chơi. Lúc đó, trong tiệm có khá nhiều khách làm tóc nhưng chị ấy đã lớn tiếng la mắng anh ấy là tại sao qua đón con mà không xin phép chị ấy trước, mà tự tiện đến đón con như vậy.

Điều này đã khiến anh ấy rất tức giận và anh ấy nói rằng đưa con về nhà nội chơi một chút thì việc gì mà phải xin phép và nhà nội ở cũng chỉ cách hơn 200m, chị ấy muốn qua đón về lúc nào chả được. Nhưng chị ấy vẫn tỏ ra rất khó chịu…", chị Ny kể lại.

Theo lời chị Ny sau khi chở con chơi một lúc thì anh Nhật chạy đi ra ngoài với bạn, đến 20h chị Oanh đã gọi cho chồng cũ phải đưa trả lại con lúc 21h30. Thời điểm ấy, anh Nhật đã về nhà ăn tối ngồi chơi với con một lúc thì lại lấy xe ra ngoài. Khoảng một lúc sau, anh Nhật gọi điện về nhà nói là cứ để con trai mình ngủ lại ở nhà đêm nay…

"Nghe anh ấy gọi nói thế cả­ nhà chẳng nghĩ gì vì thấy chuyện đó là bình thường, cháu bé cũng chủ yếu ở cùng ông bà nội. Nhưng chỉ khoảng 2 tiếng sau đã có người quen chạy qua nhà báo là anh Nhật và chị Oanh đang đánh cãi nhau ở tiệm. Khi em, mẹ em và chị út chạy qua thì đã thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt trong nhà…", chị Ny kể.

Sau khi sự việc xảy ra, cả nhà anh Nhật đã tìm khắp nhà xem anh này có để lại thư tuyệt mệnh hay có lời nhắn nhủ gì không nhưng không thấy gì. Theo chị Ny thì việc này cho thấy hành động của anh Nhật là bộc phát trong lúc tức giận nghĩ quẩn đã hành xử một cách đầy tiêu cực dẫn đến cái chết thảm cho bản thân và người vợ cũ.

Về vấn đề ly hôn của vợ chồng anh Nhật, theo lời chị Ny thì sau khi có mâu thuẫn, chị Oanh là người chủ động nộp đơn ra tòa xin ly hôn ở Đắk Lắk. Sau đó, tòa phán quyết đồng ý cho ly hôn và chị Oanh giành được quyền nuôi con, không cần anh Nhật chu cấp.

Vợ xinh đẹp cùng chồng cũ chết cháy trong tiệm tóc và bi kịch từ cuộc tình đứt gánh - 1
Nhiều vật dụng trong tiệm bị cháy.

Chính khoảng thời gian mẹ con chị Oanh về Đắk Lắk ăn Tết, anh Nhật thì vẫn ở lại Sài Gòn cùng gia đình. Do quá nhớ con nên anh Nhật gọi điện để nói chuyện với con nhưng chị Oanh không cho anh này toại nguyện. Dù vậy, sau đó anh Nhật đã nhờ bạn mình tới nhà chị Oanh thu xếp thì hai cha con mới được nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra, gia đình hai bên đã chủ động giấu mọi chuyện với đứa con nhỏ của hai nạn nhân. Lúc chúng tôi đến nhà và trao đổi với chị Ny thì cháu bé vẫn chưa biết sự việc đau lòng này.

Nhìn đứa cháu nhỏ tội nghiệp chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ mình, chị Ny nghẹn ngào cho biết: "Cả nhà giấu nên bây giờ cháu vẫn nghĩ là ba mẹ nó có việc đột xuất đi làm xa. Không biết khi cháu hiểu mọi chuyện thì sẽ ra sao nữa đây?!".

Theo chị Ny, anh Nhật là con đầu trong ba anh em, do đặc thù công việc là thợ điện cho nhiều công trình nên khách hàng thường mời nhậu nhẹt, dẫn đến anh này thường say xỉn. Trong khi đó, chị Oanh là con thứ hai trong ba anh em. Nhà của hai gia đình ở Đắk Lắk cũng khá gần nhau, chỉ cách khoảng 4-5km.

Được biết, UBND phường Hiệp Thành đã báo cáo với UBND quận 12 để hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân. Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ việc đau lòng này đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Theo Phú Lữ - Đức Cương (CẢnh Sát Toàn Cầu)