Xã hội

Vỡ hụi hơn 7 tỷ, nhiều tiểu thương chợ quê lao đao

Đến ngày nhận hụi, nhiều người dân ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tóa hỏa khi chủ không có ở nhà, liên lạc không được.

Sáng 8/11, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của người dân tố bà Phan Thị Thanh T. (39 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) có hành vi lừa đảo.

Theo thượng tá Thanh, sau khi nhận được đơn, cơ quan điều tra đã mời hai vợ chồng bà T. lên làm việc. “Công an huyện đang hướng dẫn người dân làm đơn và thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ”, thượng tá Thanh nói.

Theo nội dung đơn trình báo, khoảng 3-4 năm nay, bà T. đứng ra làm chủ hụi với hàng trăm người dân tham gia.

Vỡ hụi hơn 7 tỷ, nhiều tiểu thương chợ quê lao đao
Nhiều người dân đến nhà bà T. đòi lại tiền nhưng không được. Ảnh: Minh Quý.

Thời gian đầu, người chơi hụi góp và lĩnh tiền diễn ra bình thường. Thấy bà T. là người làm ăn uy tín, nên các tiểu thương chợ Buôn Trấp tham gia nhóm hụi ngày càng đông.

Đến ngày 4/11, nhiều người đến lấy hụi nhưng không liên lạc được với bà T. Sau đó, người dân liên tục tìm đến nhà bà T. nhưng vẫn không gặp chủ hụi nên làm đơn tố cáo.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp) bà đã đóng tổng cộng 250 triệu đồng cho bà T. “Tính đến chiều 8/11, đã có 130 hộ gửi đơn trình báo đến cơ quan công an với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, có người đã đóng đến 500-600 triệu đồng, người ít nhất là 15-20 triệu đồng”, bà Loan nói.

Vỡ hụi hơn 7 tỷ, nhiều tiểu thương chợ quê lao đao - 1
Thị trấn Buôn Trấp nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)