Xã hội

Vợ con chết, chồng thoi thóp trong tiệm cầm đồ

Kiểm tra tiệm cầm đồ đóng cửa cả ngày ở Bình Dương, hàng xóm phát hiện vợ chồng và con gái 4 tuổi nằm bất động, sùi bọt mép.

Vợ con chết, chồng thoi thóp trong tiệm cầm đồ
Tiệm cầm đồ xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyệt Triều.

Tối 24/4, sau một ngày không thấy Cao Hữu Hà (27 tuổi) cùng vợ và con gái 4 tuổi ra khỏi tiệm cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, hàng xóm qua gọi cửa nhưng không ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, họ đẩy cửa vào kiểm tra thì phát hiện anh Hà nằm thoi thóp, đang nôn ói nhiều dịch tiết, kế bên là con dao. Cách đó vài mét, vợ anh và con gái 4 tuổi đã tử vong, miệng cũng sùi bọt trắng. 

Đến gần 22h, cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra. "Kiểm tra bước đầu cho thấy, cả ba đều có uống thuốc độc. Người chồng đang nguy kịch nên chúng tôi chưa thể lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân", cán bộ điều tra cho biết.

Theo người thân, vợ chồng anh Hà thuê ki ốt mở tiệm cầm đồ được khoảng 4 năm. Những ngày trước, họ không có biểu hiện gì bất thường.

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)