Xã hội

Vợ cán bộ đài truyền hình khóc lặng bên thi thể chồng ở Mù Cang Chải

Tiếng khóc ai oán xé tan sự im lặng bên hồ thủy điện Mồ Dề (Mù Cang Chải, Yên Bái) của người vợ và 2 con thơ khiến những người chứng kiến không khỏi cầm lòng. 

Tiếng khóc ai oán xé tan sự im lặng bên hồ thủy điện Mồ Dề (Mù Cang Chải, Yên Bái) của người vợ và 2 con thơ khiến những người chứng kiến không khỏi cầm lòng. 

lũ quét lịch sử, lũ quét Mù Cang Chải, lũ quét ở Yên Bái, lũ quét, hồ thủy điện

Hàng trăm người dân có mặt tại thời điểm vớt thi thể nạn nhân Giàng A Hù vào sáng 5/8.

Anh Hù là cán bộ kỹ thuật của Đài phát thanh - truyền hình huyện Mù Cang Chải; nhà ở tổù8, ngay sát cầu Kim Nọi.

Gia đình anh là một trong số những nạn nhân của con lũ dữ quét qua đây rạng sáng ngày 3/8.

lũ quét lịch sử, lũ quét Mù Cang Chải, lũ quét ở Yên Bái, lũ quét, hồ thủy điện

Người thân anh Hù khóc lặng khi chờ đợi lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

lũ quét lịch sử, lũ quét Mù Cang Chải, lũ quét ở Yên Bái, lũ quét, hồ thủy điện

Đây là ngày thứ 3 sau khi xảy ra trận lũ quét tại Mù Cang Chải

Theo lời kể của bà con, sáng đó khi nước lũ tràn về, anh Hù đã kịp cùng vợ con chạy thoát ra khỏi nhà. Thế nhưng, tiếc con lợn còn nhốt trong chuồng, anh quay lại cứu, nhưng vừa mở được gióng chuồng thì lũ ập đến.

Anh bị lũ cuốn bung xuống sông Nậm Kim, theo dòng nước cuốn xuống hồ thủy điện cách nhà chừng 2km. 

lũ quét lịch sử, lũ quét Mù Cang Chải, lũ quét ở Yên Bái, lũ quét, hồ thủy điện

Lực lượng pháp y, dịch tễ... chuẩn bị công tác xử lý thi thể nạn nhân.

 
lũ quét lịch sử, lũ quét Mù Cang Chải, lũ quét ở Yên Bái, lũ quét, hồ thủy điện

Chị Vừ Thị Sầu, vợ anh Hù khóc ngất trên bãi đất trống đợi nhận xác chồng.

Mấy ngày qua, người thân của anh Hù cùng lực lượng chức năng đã tập trung đi tìm kiếm trên lòng hồ.

Chị Vừ Thị Sầu khóc ngất bên đống đất ven đường khi lực lượng chức năng đang chuẩn bị đưa thi thể chồng mình lên bờ. Mấy ngày qua, chị thất thần đi tìm chồng, và vẫn giữ niềm hy vọng anh bị giắt vào đâu đó mà chưa tìm được đường về.

Hai đứa con của anh, cháu Giàng A Sơn (học lớp 8); Giàng Thị Liên (lớp 11) khóc nấc trong vòng tay người thân.

Có mặt tại hiện trường vớt thi thể nạn nhân Giàng A Hù, ông Chu Đình Ngữ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết, chính quyền đã chuyển phần hỗ trợ theo chế độ chính sách cho gia đình anh Hù. Khi lực lượng chức năng tiến hành xong thủ tục, sẽ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về an tán theo phong tục địa phương.

Cũng theo ông Ngữ, chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên xã Mồ Dề hôm qua đã xả lũ. Nhờ thế, củi rác trên mặt hồ được dồn lại một chỗ, mặt hồ phong quang nên công tác tìm kiếm người mất tích được dễ dàng hơn.

Trong hôm nay, lực lượng tìm kiếm người mất tích vẫn được tiến hành với 2 xuồng cứu hộ của BCH quân sự tỉnh Yên Bái. Nhân thân của những người bị mất tích cũng chủ động đi tìm người nhà trên các bè nứa tự đóng.

Theo Kiên Trung - Đoàn Bổng (VietNamNet)