Xã hội

Vạn người hò reo trong ngày đại lễ Quốc khánh 2-9

Xúc động ngập tràn là cảm xúc của người dân cả nước khi chứng kiến Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội.

Xúc động ngập tràn là cảm xúc của người dân cả nước khi chứng kiến Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội.


Sáng nay, hàng chục vạn người dân Thủ đô và các địa phương khác đã đổ về Hà Nội để chứng kiến Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Mỗi khi các khối diễu binh mừng Quốc khánh 2-9 đi qua các tuyến phố, người dân lại vỗ tay cổ vũ không ngừng. Các cháu bé cầm bóng bay, cầm cờ trên tay vẫy vẫy chào lực lượng diễu hành. Thỉnh thoảng bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên khiến những con phố Hà Nội trở nên rộn ràng khác thường.

Từ Hải Phòng lên Hà Nội từ tối 1-9 để đón chờ xem lễ diễu binh sáng 2-9, ông Đỗ Đức Thiện (quận Dương Kinh, Hải Phòng) tâm sự vô cùng xúc động trước ngày lễ trọng đại của đất nước. “Năm giải phóng miền Nam tôi đã được đi diễu binh và kỷ niệm đó đến nay tôi còn nhớ như in. Tôi cũng đã gần 70 tuổi rồi nên lần này quyết tâm lên Hà Nội tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, thăm lại đồng đội, tôi thấy như vậy hạnh phúc hơn ở nhà xem ti vi” – ông Thiện nói. Ông mong mỏi thế hệ trẻ sau này gìn giữ những gì cha ông để lại, cố gắng gìn giữ non sông ngày một tươi đẹp.

Cũng từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sớm, ông Đinh Văn Tuấn mong mỏi được nhìn tận mắt lễ diễu binh để cảm nhận được sự cường tráng của đất nước nói chung và quân đội nói riêng. “Tôi thấy tôi như hòa mình cùng đất nước trong không khí hội nhập và trước những hình ảnh ngày hôm nay, tôi cảm thấy yên tâm về đất nước” – ông Tuấn nói.

Trên đường Trần Phú, anh Bành Văn Hào, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn tổ chức cho 2 gia đình, cùng gia đình em trai đi từ 4 giờ sáng tới Hà Nội. Có 4 đứa trẻ được đưa đi. Anh cho biết, nhân dịp nghỉ lễ muốn cho gia đình đi chơi, đồng thời muốn bọn trẻ con biết lịch sử hào hùng của dân tộc. Bố anh cũng từng là bộ đội chống Tàu những năm 79.  Anh dự định sau khi xem diễu binh sẽ cho các cháu đi chơi phố Hà Nội rồi tối nay xem bắn pháo hoa, đi chơi xong lại quay về Sóc Sơn

Phố phường Hà Nội sáng nay bình yên lạ thường. Trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn đóng cửa nhưng hàng rào luôn có những ngọn nến thắp dở. Đêm hôm trước, đêm qua, sáng nay vẫn có người mang đến thắp. Các lực lượng chuẩn bị diễu binh đều đi qua đây. Dường như không cầm được lòng, ai cũng liếc mắt nhìn vào, nhớ đến người Đại tướng vĩ đại của quân đội nhân dân Việt Nam.

Những ngọn nến trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng ngày Quốc khánh

Trên phố Hàng Khay, Tràng Tiền, hàng nghìn người dân đã tập trung 2 bên đường cùng cờ hoa đợi đến giờ duyệt binh cùng hòa chung vào niềm vui quốc khánh 2-9.  Để tìm được vị trí đứng xem duyêt binh, nhiều người đã có mặt tại đây từ rất sớm. Bác Lưu Đức Thắng (85 tuổi, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) tâm sự  "Tôi đến đây từ 4 giờ sáng để xem giờ phút thiêng liêng của đất nước.  Chúng tôi được sống đến giờ phút này cảm giác tự hào và hạnh phúc lắm, cũng nhờ ơn Đảng và đất nước cả. Cứ đến ngày này, nghe lời lại lời Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ vang lên, tôi cảm thấy rất bồi hồi xúc động". Bà Nguyễn Thị Dung, 77 tuổi, đến từ Hà Nam rơm rớm nước mắt tâm sự, được sống trong không khí hào hùng này bà lại nhớ về cảm xúc của 70 năm trước, khi là một đứa trẻ đi bộ cả ngày từ Hà Nam lên Hà Nội nghe lời Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình. “Tôi đã khóc khi những đoàn quân đi qua. Xúc động ngập tràn” – bà Dung chia sẻ.

Những hình ảnh PV ghi nhận:

Ở phố Hàng Khay, Tràng Tiền (Quận Hoàn Kiếm), khoảng 8 giờ 20, đoàn diễu binh đã đi qua đây:
 

Đi đầu là đội Hồng Kỳ


Sau đó là xe Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn


Người dân hò reo và ghi lại hình ảnh diễu binh





 


Người dân đợi chờ đoàn diễu binh đi qua ở Ngã tư Cửa Nam - Nguyễn Thái Học






 


>> Bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh
>> Mai vàng nở trên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9

 Theo Nhóm PV Hà Nội (Nld.com.vn)