Xã hội

U60 chết sau khi vào nhà nghỉ: Bi kịch cầu quý tử

Đối với ông N.T.T (58 tuổi, ở thị trấn Trần Văn Thời – Cà Mau), cuộc tìm kiếm con trai “nối dõi tông dường” rất quyết liệt, bất chấp và tàn nhẫn.

Đối với ông N.T.T (58 tuổi, ở thị trấn Trần Văn Thời – Cà Mau), cuộc tìm kiếm con trai “nối dõi tông dường” rất quyết liệt, bất chấp và tàn nhẫn.

Sáng sớm ngày 21/7/2014, thị trấn Trần Văn Thời - Cà Mau trời mưa tầm tã, ông N.T.T ở chợ Rạch Ráng chở chị D.T.N (34 tuổi) vào thuê phòng trọ Khôi Nguyên, ở  xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Chừng vài chục phút thì bà N chạy ra báo với người trực phòng, cứu giúp ông T bất tỉnh.

Chủ nhà trọ chạy vào thấy ông T. tím tái, sùi bọt mép, bất động trong tình trạng không mảnh vải che thân. Mặc dù người dân nhanh chóng đưa ông T. đến bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời gần đó cấp cứu nhưng quá muộn

Tại hiện trường, công an tìm thấy bọc thuốc trị bệnh huyết áp, vài viên thuốc kháng sinh và loại thuốc có hình dạng giống như một điếu xì gà.
 

Nhà trọ nơi ông T. tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị N. cũng bị công an tạm giữ khi đang cầm chiếc ví, 5 chỉ vàng và quần áo của ông T. khi xảy ra sự cố.

Môt cán bộ nữ ở Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, có mặt tại hiện trường và tiếp xúc với cô D.T.N cho biết: “Ông T. uống hai viên thuốc rồi, không lên, phải uống thêm. Chắc ông ấy chết do dùng quá liều thuốc, gây đột quỵ”.

Lời khai này hoàn toàn trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi khi kết quả cho thấy ông T. có tiền xử bị bệnh tim, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị đột quỵ.

Vì thế, gia đình nạn nhân không yêu cầu điều tra. Người bạn tình của ông T. cũng được cơ quan chức năng cho về ngay trong buổi tối ngày hôm đó.

Bị kịch của người đàn ông ôm giấc mộng con trai

Một cán bộ nơi ông T. cư ngụ cho biết, ông T. có 4 người con đều là gái lớn khôn, thành đạt, có gia đình. Về tiền bạc thì ông T. không thiếu nhưng ông chỉ thiếu con trai nối dõi tông đường mà ông khát khao cháy bỏng.

Nói về cuộc sống của ông T, nhiều người trong vùng cảm thấy ngán ngẩm bởi chỉ vì mong muốn có con trai mà ông T. đã bất chấp tất cả. Mọi người kể rằng, vào năm 1999, ông T. “cặp” với một người phụ nữ dân tộc. Người này đẻ cho ông T. được cậu con trai nhưng không ngờ lại bị dị tật, ông T. không những không cưu mang chăm sóc mà lại bỏ rơi mẹ con họ. Đến năm 2002 thì đứa con ấy qua đời.
 

Gia đình tổ chức đám tang cho ông T. vào tháng 7/2014.

Cách nay hơn 10 năm, có một người phụ nữ trẻ, ở nông thôn, ôm đứa con gái giao cho ông. Vợ ông T. là người đàn bà chịu đựng, đảm đang, nhân hậu đã nhận đứa con gái về nuôi, càng lớn càng giống ông như đúc.

Những người trong vùng còn kể rằng, mấy năm gần đây ông T. đem lòng một cô gái trẻ, làm giúp việc cho quán nhậu đối diện nơi ông ở. Vợ con ông T. biết, đã ngăn cản và xử lý hậu quả cho cô thôn nữ về quê sống xa ông T.

Nhưng ông T không thể bỏ được ý định kiếm một người con nối dõi tông đường nên chẳng bao lâu sau, ông lại "cặp" với người phụ nữ khác trên địa bàn.

Thời gian sau, người tình của ông T. có thai nhưng đến khi biết cái thai đó là con gái thì ông T. lại "đánh trống lảng”, bỏ mặc cô gái phải sinh đẻ một mình trong hoàn cảnh nghèo khó.

Vừa ức lòng, vừa không có khả năng nuôi con đơn thân, cô thôn nữ sinh ra bé gái, mang đến trả cho ông, rồi quay về trong nước mắt.

Trước cái chết bất ngờ của ông T, chị N. nói trong nước mắt: “Muốn sang nhà thắp cho anh T. nén nhang nhưng không dám. Anh T. muốn có con trai với tôi nhưng không biết sao không có, chắc ảnh chết không nhắm mắt!”.

Theo lời chị N. cách đây khoảng 2 năm, ông T. ghé quán uống nước, làm quen và yêu nhau tự bao giờ không biết. Ông T. lại biết giao thiệp với hàng xóm của N., thỉnh thoảng mua bia đãi anh em lấy lòng.

Nhiều lần ông T nói lời ghen tuông càng làm cho cô N phật lòng, định từ bỏ nhưng không được vì ông T khóc lóc, van xin, cho ông thằng con trai. Nhưng có ngờ đâu, ước muốn đó đã đẩy ông T. vào bi kịch.
 
Theo Hưng Huỳnh (Đất Việt)