Xã hội

Tướng Võ Văn Liêm: Tôi giận vì CSGT nói xe chở tôi đi nhậu với bồ

Trung tướng Võ Văn Liêm cho rằng việc cảnh sát giao thông nói xe chở ông đi nhậu với "bồ" đã khiến ông nổi giận.

Trung tướng Võ Văn Liêm cho rằng việc cảnh sát giao thông nói xe chở ông đi nhậu với "bồ" đã khiến ông nổi giận.

Trò chuyện với phóng viên tại nhà ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) được ít phút, vợ chồng ông vội lên xe đi Tiền Giang khi hay tin mẹ già muốn rời bệnh viện, về nhà để được nhắm mắt bên con cháu.

Tuong Vo Van Liem: Toi gian vi CSGT noi xe cho toi di nhau voi bo hinh anh 1

Trung tướng Võ Văn Liêm. Ảnh: Việt Tường.

Nhắc lại chuyện ông lớn tiếng mắng chửi trung úy Nguyễn Văn Thành (Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy), vị trung tướng về hưu nói không chấp nhận bằng chứng mà Công an quận Bình Thủy đưa ra về việc xe chở ông vi phạm tốc độ khi chạy qua cầu Bà Bộ trên đường Võ Văn Kiệt.

"Hình ảnh cho thấy xe chạy qua khúc cua thì làm sao 81 km/h cho được. Xe tôi có thiết bị báo tốc độ nên không thể nào vi phạm", ông Liêm nói.

Theo ông Liêm, trưa 14/7, vợ chồng ông lên bệnh viện Quân y 120 ở Tiền Giang để thăm mẹ. Khi xe qua cầu Bà Bộ, ông thấy một nhóm cảnh sát giao thông (CSGT) ngồi trong quán giải khát.

"Xe chạy qua chỗ có CSGT được hơn 100 m thì tôi nhìn vào kính chiếu hậu thấy có một anh chạy theo phía sau. Người này sau đó vượt lên, tôi kêu tài xế dừng lại để xem có chuyện gì. CSGT sau đó nói xe vượt tốc độ. Tài xế năn nỉ xin cho đi vì đang chở người có việc gấp nhưng không được", ông Bảy Liêm kể.

Tuong Vo Van Liem: Toi gian vi CSGT noi xe cho toi di nhau voi bo hinh anh 2

Hồ sơ kỹ thuật chiếc xe mang tên ông Liêm nhưng địa chỉ ở Vĩnh Long. Ảnh: Việt Tường.

Vị trung tướng nói rằng khi trung úy Thành không giải quyết thì ông gọi điện cho đại tá Trần Minh Thành, Trưởng công an quận Bình Thủy.

"Ông Thành nói để em điện nó cho anh đi. Sau đó Thành điện ra mà anh ta vẫn cương quyết không cho xe đi. Tôi thấy mất thời gian nên nói 'mấy đứa chứng minh cái sai của tài xế đi' thì anh ta nói quá tốc độ. Tôi đề nghị nếu xe chạy quá tốc độ thì cần mang camera lại chứng minh, nhưng chờ 15 phút vẫn không thấy bằng chứng", ông Liêm nhớ lại.

Lúc này, nguyên Phó chính ủy Quân khu 9 không cho tài xế xuống xe theo yêu cầu của CSGT vì ông Liêm thấy có hai người mặc thường phục đứng cạnh cửa và đầu xe. Giải thích điều này, ông Liêm cho rằng sợ họ đánh tài xế.

Theo ông Liêm, nếu tài xế sai phạm thì CSGT cứ giữ giấy tờ trước, rồi xử phạt sau vì phương tiện đi công việc gấp. Tuy nhiên, viên cảnh sát giao thông đòi khám xe nên ông không cho vì nghĩ rằng chỉ có cảnh sát phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và gian lận thương mại mới có quyền khám xe.

"Vừa nói kiểm tra xe là nó kéo cửa ra. Vợ tôi ngồi sau mà nó nói xe đi nhậu và chở 'bồ' nên tôi không cho kiểm tra. Tôi nghe vậy nên giận và mắng cho một trận, chứ tôi có bao giờ làm vậy. Nó làm vượt quá cái ngưỡng kiềm chế nóng giận của mình", ông Liêm chia sẻ với Zing.vn.

Liên quan vụ việc, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết do chưa làm việc với tài xế của ông Liêm nên đơn vị chưa báo cáo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, cũng như xin ý kiến xử lý. Theo ông Hạnh, khi nghe tài xế trình bày lại sự việc thì lúc đó mới có căn cứ để xem xét mọi việc và thông tin chính thức với báo chí.

Đối với giải bày của ông Bảy Liêm, trung úy Thành khẳng định anh không nói "xe đi nhậu và chở bồ" cũng như yêu cầu tài xế cho khám xe.

"Khi phát hiện ôtô vi phạm tốc độ, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế chạy luôn nên tôi đuổi theo hơn 1 km mới chặn lại được", trung úy Thành khẳng định.

Nói về chiếc xe KIA 7 chỗ biển số 64A-027.78, ông Liêm cho biết ôtô do ông đứng tên nhưng địa chỉ Trường Cao đẳng nghề số 9 ở Vĩnh Long là do lúc mua xe ông còn công tác tại Hà Nội nên nhờ tài xế đi đăng kiểm.

"Xe của tôi nhưng tài xế làm việc ở Trường Cao đẳng nghề số 9 nên anh này để địa chỉ của trường chứ không có vấn đề gì. Hiện, tài xế này nghỉ lái xe cho tôi rồi", vị trung tướng giải thích.

Theo báo cáo của Công an quận Bình Thủy, 11h30 ngày 14/7, tổ tuần tra giao thông của công an quận Bình Thủy phát hiện ôtô biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Long chạy từ hướng sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều vi phạm tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe nhưng ôtô vi phạm vẫn chạy tiếp. Trung úy Nguyễn Văn Thành sau đó dùng môtô đuổi theo và chặn được khi chiếc xe này gần vào nội ô TP Cần Thơ.

Trong lúc anh Thành yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người cầm lái không chấp hành. Người đàn ông mặc áo màu xanh rêu ngồi cạnh tài xế tỏ thái độ không đồng tình và liên tục lớn tiếng với trung úy Thành.

Ông này còn rút ra một thẻ nhựa, rồi đưa vào mặt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Trung úy Thành tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành thì người đàn ông trên xe chỉ đạo tài xế chạy tiếp về hướng quận Ninh Kiều.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)