Xã hội

Truy lùng hai phụ nữ dùng iPhone gây mê, cướp tài sản ở Hà Nội

Cộng đồng mạng đang lan truyền hàng loạt hình ảnh về hai người phụ nữ nhờ mở iPhone rồi thôi miên lấy trộm tài sản. PV đã tìm đến địa bàn được cho là hai người này "làm việc".

Cộng đồng mạng đang lan truyền hàng loạt hình ảnh về hai người phụ nữ nhờ mở iPhone rồi thôi miên lấy trộm tài sản. PV đã tìm đến địa bàn được cho là hai người này "làm việc".

Facebook cá nhân của nhiều người cùng viết những cảnh báo như sau: "Chia sẻ cho mọi người cùng biết, 2 phụ nữ này thường xuyên đứng ở khu vực trường ĐH Công Nghiệp, nhờ mở hộ iPhone mới nhặt được, thực chất là điện thoại tẩm chất thôi miên".
 
Hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận và những lời cảnh báo được đưa ra. Nhiều người còn cho biết, đã từng bị lấy hết tiền vì tắt hộ điện thoại. Facebook Nguyễn Huyền cho hay, cách đây một tuần cũng có 2 người phụ nữ nhờ tắt hộ iPhone nhặt được, nhưng vì đã đọc được nhiều cảnh báo trước đó nên không bị lừa.
 

Hình ảnh 2 người phụ nữ dùng iPhone gây mê được nhiều người chia sẻ trên Facebook (?)

Sáng ngày 9/10, PV đã đến địa điểm khu vực trường Đại học Công Nghiệp (Hà Nội) để tìm hiểu sự việc. Tại khu vực nhà chờ bến xe bus, quán ăn, quán nước... gần trường Đại học Công Nghiệp, câu chuyện hai người phụ nữ nhờ mở iPhone rồi trộm tài sản được bàn tán xôn xao.

Anh Hoàng, chủ một quán cơm bình dân tại đây cho biết: "Không rõ có thật hay không, nhưng thấy nhiều người đưa ra cảnh báo phải cẩn thận. Mấy ngày trước, mình cũng thấy có hai người phụ nữ giống trong ảnh mà trên facebook chia sẻ đi lại quanh đây. Nhưng mình không thấy họ có biểu hiện gì. Nếu họ có lừa, chắc chỉ "nhờ" những con mồi nào đi một mình, còn những quán cơm, quán nước thì có lẽ họ không dám vào"

Còn bạn Trang (sinh viên Đại học Công Nghiệp) thì khẳng định, hình ảnh trên facebook chia sẻ và đưa ra lời cảnh báo là đúng sự thật. Bởi đã có sinh viên trong trường này bị lừa mất điện thoại và toàn bộ tiền trong ví.

Trang kể: "Em được nghe kể lại, một bạn sinh viên đang đứng chờ xe bus thì có hai người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín đến nhờ mở hộ iPhone. Họ nói vừa nhặt được điện thoại nhưng lại không biết cách sử dụng thế nào nên đến nhờ hướng dẫn. Sau khi cầm chiếc iPhone, bấm một lúc, rồi không hiểu thế nào khi ngẩng đầu lên thì không thấy hai phụ nữ kia đâu. Ví tiền và điện thoại trong túi cũng "bốc hơi" mất. Bạn ấy nói, trong một khoảng thời gian ngắn, bạn ấy như bị thôi miên, không kiểm soát, không suy nghĩ bất cứ được gì..."
 

Bến xe bus gần trường Đại học Công Nghiệp -nơi được cho là "địa bàn" của hai người phụ nữ trên.

Trò chuyện với chúng tôi, bác xe ôm tên Quang cho hay, những ngày gần đây, thấy mọi người bàn tán nhiều về sự việc này. Dù chưa thấy ai giống hai người phụ nữ trong ảnh, nhưng bác Quang cho biết, trước đây ở khu vực này cũng từng rộ lên sự việc tương tự.

Các đối tượng này thường tiếp cận người đi đường, sinh viên đang chờ xe bus hoặc đang uống nước...Sau đó, họ đưa ra một chiếc điện thoại hiệu iPhone và bảo rằng vừa nhặt được nhưng không biết cách sử dụng nên nhờ hướng dẫn. Tiếp đó, họ nói vì nhà quê nên không sử dụng điện thoại đắt tiền nên ngỏ ý muốn bán với giá khoảng từ 2 - 4 triệu đồng.

"Đã từng có người tưởng gặp may mua được điện thoại xịn giá rẻ, nhưng mua được vài bữa thì điện thoại hỏng. Mang đi kiểm tra thì đó là iPhone rởm được tân trang lại hoặc đồ của Trung Quốc, giá chưa bằng một nửa số tiền họ bỏ ra mua", bác Quang nói.
 

Lừa đảo bằng... “mùi của quỷ”?

Trao đổi trên báo chí, thạc sỹ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam cho biết, việc lừa đảo bằng điện thoại không phải là do họ thôi miên mà ở phía sau chiếc điện thoại đó có sẵn một túi “mùi của quỷ” dạng nước. Nếu mình đồng ý mở điện thoại hoặc nghe giúp, lập tức họ bóp vỡ túi nước, nước dính vào điện thoại và tỏa khí. Người ngửi được “mùi của quỷ” làm cho bộ não không chủ động mà làm theo sự tác động bên ngoài.

Trong trường hợp này, người bị hại không hề nhớ được mặt kẻ đã hại mình; điều gì đã từng xảy ra với mình; vì sao mất của, mất thế nào...

Theo giải thích của thạc sỹ Quân, mỗi túi nước tỏa khí như vậy có thể tác dụng trong 10 phút, vừa đủ để lấy tài sản. Trong trường hợp, nếu kẻ lừa đảo muốn lợi dụng tình dục, chúng tiếp tục cho nạn nhân dùng thêm liều thứ hai“dạng bột pha nước”. Lúc này không cần phải lừa để người bị hại uống nước nữa, chúng sai khiến, và người bị hại sẽ làm theo.
 
>> Cô gái đánh thuốc mê hàng loạt đàn ông đầu thú
>> Sự thật về trò "thôi miên, bỏ thuốc mê" để gây án
 
Theo Nhị Hà (Nguoiduatin.vn)