Xã hội

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê

Sau gần một tuần được đưa đến Trung tâm bảo trợ số 1, mẹ con Bella đang được chăm sóc chu đáo. Tại đây, Bella vẫn mang nét đặc trưng cũ - liên tục thay đổi tính cách “nắng mưa thất thường”. Người mẹ trẻ không muốn cho bất cứ ai đến gần đứa con trai và mong được về nhà để đi kiếm tiền.

Bella liên tục có những phát ngôn “không bình thường”

Sáng ngày 4/7 tiếp xúc chúng tôi tại Trung tâm bảo trợ xã hội 1, Đoàn Thúy Hà (31 tuổi, trú ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương – biệt danh Bella) liên tục cáu gắt, cô luôn hướng về xung quanh và đặt câu hỏi không thể hiểu tại sao mình lại được đưa về trung tâm.

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê
Bella luôn tỏ ra bức xúc vì bị đưa vào trung tâm

Nói lại sự việc trước khi được đưa về trung tâm bảo trợ để chăm sóc, Bella cho rằng cô đã bị “người hâm mộ” theo dõi để "bắt" đứa con trai.

"Họ (một số người) luôn theo dõi tôi để đòi xem đứa con trai và 'bắt'. Hôm đó 29/6, tôi đang ở quốc lộ ở Hải Dương, họ bắt tôi và con trai rồi đến Hà Nội tôi phải chạy vào công an quận Hoàn Kiếm. Đã như vậy, tôi sẽ “đánh sập” google vì nhiều người đang nghe nhạc của ca sĩ Bella miến phí", cô gái có tâm lý bất ổn, chia sẻ.

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê - 1
Bella thông tin con trai bị mẩn rôm nên rất muốn được ra ngoài

Theo lời Bella, trong những ngày nắng nóng vừa qua con trai cô bị lên mẩn (rôm) và bản thân Bella bị đau lại vết mổ đẻ.

Cô muốn được ra ngoài kiếm tiền để đưa con đi điều trị. Bella cũng khẳng định muốn ra khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội 1 để được về quê sinh sống.

"Nếu như không muốn ca sĩ Bella hát ở trong nước, thì tôi xin được ra nước ngoài sinh sống. Tôi không muốn như một đứa ăn xin ở ngoài đường… Tôi có bố mẹ tử tế, gia đình bình thường. Ở đây, họ cho tôi ăn cơm 3 bữa, nhưng tôi không cần xin cơm mà muốn được ra ngoài. Quần áo đứa trẻ tôi cho người khác…", Bella nói.

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê - 2
Cô gái này cho biết nếu được ra khỏi trung tâm sẽ về thẳng quê để sinh sống

Khi được hỏi nếu được ra khỏi Trung tâm, Bella sẽ làm gì và ở đâu, cô khẳng định sẽ về Hải Dương.

"Mẹ tôi đã mất, tôi sẽ về Hải Dương để thuê một cái nhà gần chỗ bà (bà ngoại) đang chữa bệnh. Tôi là một người thu nhập ba – bốn chục triệu một tháng, hoàn toàn có thể nuôi con được và có tiền để chữa bệnh cho bà. Việc đi hát không quan trọng, tôi phải về quê để lo nhiều việc khác… chứ không phải ở đây để trả lời những chuyện linh tinh. Lúc thì báo này, lúc thì truyền hình kia…", Bella nói.

Bella liên tục thay đổi tính tình

Chia sẻ với PV về hai mẹ con Bella, ông Nguyễn Đức Vân, Trưởng phòng tiếp nhận quản lý giáo dục dạy nghề, Trung tâm bảo trợ xã hội 1, cho hay, mới đầu vào trung tâm Bella có sự giao lưu với mọi người nhưng sau đó lại thay đổi tính cách, không hợp tác với cán bộ chăm sóc, không cho bất cứ ai thăm hỏi cháu bé.

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê - 3
Cháu bé luôn bị người mẹ che kín bởi chiếc mũ hoặc trùm kín trong chiếc xe đẩy

Tại Trung tâm, cả mẹ con chị Thúy Hà (“hotgirl” Bella) đều được chăm sóc và thăm khám sức khỏe, ăn uống theo đúng chế độ của nhà nước. Hằng ngày, chị Hà vẫn tự chăm sóc cho con trai, còn cán bộ Trung tâm hỗ trợ thêm pha sữa cho cháu bé.

"Hằng ngày, chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm, quan sát để đảm bảo việc chăm sóc tốt nhất cho cháu bé. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé vẫn rất tốt", ông Vân nói.

Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê - 4
Nơi mẹ con Bella đang được chăm sóc

Ngoài ra ông Vân cũng thông tin thêm, ngày 3/7, phía gia đình Bella cũng đã có người thân đến trung tâm để thăm hỏi. Hiện Trung tâm đang làm thủ tục với phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để bàn giao mẹ con Bella về quê theo đúng trình tự của pháp luật.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)