Xã hội

Trâu chuẩn bị giết thịt nổi điên, húc người gãy chân

Thấy con trâu đang dùng sừng quật anh Đương vào bức tường đá, bà con trong thôn bất chấp hiểm nguy lao tới quyết đấu với con vật.

Thấy con trâu đang dùng sừng quật anh Đương vào bức tường đá, bà con trong thôn bất chấp hiểm nguy lao tới quyết đấu với con vật.
Chiều 23/1, tại xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), một con trâu lạ bất ngờ xuất hiện đại náo nhà dân khiến nhiều người bị thương.
 
Ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng công an xã Quảng Lưu, thông tin chiều hôm qua gia đình ông Hạ Văn Tạc (trú xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) mua con trâu này từ Nghệ An về mổ thịt.
 
Trong lúc gia chủ chuẩn bị dao cắt tiết, con trâu bất ngờ giật đứt dây thừng rồi húc đổ tường rào chắn vùng chạy. Trên đường tẩu thoát, nó húc nhiều người bị thương. Suốt đêm qua, nhà chức trách địa phương thuê hàng chục người tìm bắt con vật nhưng vẫn không thấy.
 
16h30 ngày 23/1, nhổ xong đám cỏ lạc, bà Lê Thị Mai (67 tuổi, ở thôn 13, xã Quảng Lưu) về nhà thì phát hiện con trâu đang húc phá đồ đạc gia đình. Bị xua đuổi, trâu liền lao tới tấn công chủ nhà. Người phụ nữ may mắn né được nên thoát nạn.
 

Người dân phải đứng trên nóc nhà, quăng dây xuống nhằm giăng bẫy bắt "trâu điên". (Ảnh cắt từ clip do nhân chứng cung cấp).

 
Nhận tin báo, hàng xóm kéo đến hỗ trợ chủ nhà xua đuổi "vị khách bốn chân". Bị hàng trăm người dân bao vây, con trâu ngày càng hung hăng, tiếp tục húc đổ nhiều đồ đạc. Nhiều đoạn tường đá xung quanh cũng bị san phẳng.
 
Không còn cách nào khác, một số người đàn ông phải trèo lên mái nhà cao gần 5 m, quăng dây thừng xuống đất tạo bẫy vây bắt trâu. Trong tốp đông người chứng kiến, không ai dám đến gần con vật.
 
“Con trâu thấy bóng người liền lao tới tấn công. Người dân phải trèo lên tường rào, số còn lại leo lên trần nhà quan sát. Phụ nữ và trẻ em bị buộc ở nhà đóng cửa ẩn nấp”, một nhân chứng kể. Nhiều người chấn thương khi bị ngã từ trần nhà xuống đất.
 
Là người tham gia vây bắt, ông Đới Văn Đương (50 tuổi) bị trâu húc gãy cả 2 chân. Thấy con vật đang dùng sừng quật nạn nhân Đương vào bức tường đá, người dân trong thôn bất chấp hiểm nguy, lao tới quyết đấu con vật.
 
Một người cầm dao chặt đứt gân hai chân sau con trâu. Ông Đương nhờ đó mới được giải thoát và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Khi thấy nhà chức trách áp giải thành công “trâu điên” đi, những người tham gia vây bắt và nhân chứng mới thở phào nhẹ nhõm. "Quê tôi chưa từng xuất hiện con trâu nào hung dữ, điên loạn thế. Cuộc vây bắt diễn ra quá nghẹt thở", một nhân chứng nói.
 
Trong số gần mười người bị trâu tấn công, ông Đương chấn thương nặng nhất, số còn lại đã khỏe mạnh.
 
Theo Duy Cảnh (Zing.vn)