Xã hội

Trâu chọi Đồ Sơn thua cuộc lao vun vút, súng gây mê biệt tăm

Trâu 01 thua trâu 32 chỉ sau 3 phút thi đấu. Trâu 01 lao ra phía cổng soát vé gây náo loạn. Súng gây mê đã không được sử dụng trong tình huống này.

Trâu 01 thua trâu 32 chỉ sau 3 phút thi đấu. Trâu 01 lao ra phía cổng soát vé gây náo loạn. Súng gây mê đã không được sử dụng trong tình huống này.

 
Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn

Trâu 01 đấu trong sân trước khi thua cuộc, bỏ chạy ra cửa soát vé

Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn

Trâu thua cuộc lao ra cổng soát vé khiến nhiều người hoảng sợ

9h sáng, sau kháp đấu thứ 5 trên sân đã xảy ra sự cố ngoài dự kiến của BTC. Trong trận đấu thứ 2 giữa ông trâu 01 và ông trâu 32 đã xảy ra sự cố gây nguy hiểm cho người xem. 

Được kỳ vọng là kháp đấu hấp dẫn, tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 phút, trâu 01 đã bị trâu 32 tấn công bị thương. Trâu 01 bỏ chạy về phía cổng dẫn trâu rồi bất ngờ lao ra phía cửa soát vé khiến khán giá, bảo vệ la hét, bỏ chạy tán loạn.

Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn
 
Con trâu thua trận mình đầy vết thương, ánh mắt ngầu đỏ cố lao về phía cổng chính. Một nhóm thanh niên lực lưỡng mặc áo lễ hội chạy theo cố khống chế trâu. Người lao lên phía đầu giữ sừng, người khống chế các bên của thân trâu để kìm hãm sự hung hãn của nó.

Con trâu sau đó được dẫn đi tắt qua dòng khán giả đang đi vào để đưa về khu giết mổ trước sự kinh hãi của nhiều người.

Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn
 
Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn
 
Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn

Trâu được khống chế và dắt đi qua đám đông

Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Trung Hiếu cho biết: Việc trâu bỏ chạy về phía cổng chính là con trâu bất thường. Tuy nhiên đã có đội quân thiện nghệ tìm cách khống chế nên sẽ không sợ. Chỉ trâu điên mới húc chết người thôi.

Lễ hội chọi Trâu, Chọi Trâu, Clip Chọi Trâu, Chọi Trâu Đồ Sơn
 

Bà Nguyễn Thị Hương, một khán giả kể: Tôi đang chờ soát vé vào cửa thì nghe tiếng hô hoán. Thấy trâu chọi mình đầy máu me lao ra, hoảng quá, tôi chỉ còn biết bỏ chạy theo mọi người. 

Nghe nói năm nay BTC có súng bắn gây mê, không hiểu sao không sử dụng để đảm bảo an toàn cho khách và người bắt trâu. Đã thế sau khi khống chế được trâu, họ không dắt về phía cổng dẫn trâu đến khu giết mổ mà lại đưa trâu đi chen với du khách, qua khu bán thịt rồi đưa ngược vào khu giết trâu. Như thế là rất mạo hiểm”.

Theo Nguyễn Thu Hằng - Phạm Công (VietNamNet)