Xã hội

Trần tình của lãnh đạo Phòng GD về việc cho tiếp thị xoong nồi

Lãnh đạo Phòng GD TP.Quảng Ngãi thừa nhận đã ký giấy cho nhân viên tiếp thị vào trường học nhưng cho rằng "do không tìm hiểu chính xác".

Lãnh đạo Phòng GD TP.Quảng Ngãi thừa nhận đã ký giấy cho nhân viên tiếp thị vào trường học nhưng cho rằng "do không tìm hiểu chính xác".

Sáng 22.4, ông Nguyễn Văn Kiểm, Phó phòng GD TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, ngày 23.2, trong lúc đang chuẩn bị xuống cơ sở để làm việc thì nghe cán bộ văn phòng báo có người đến liên hệ để xuống trường cấp học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Kiểm, Phó phòng GD TP.Quảng Ngãi.

"Nhận thấy việc doanh nghiệp đến cấp học bổng cho học sinh nghèo là tốt, bên cạnh đó việc giới thiệu sản phẩm máy lọc nước cho các trường cũng không ảnh hưởng gì, vì vậy sau khi gọi điện trao đổi với các lãnh đạo khác của phòng GD, tôi đã ký giấy giới thiệu cho họ" - ông Kiểm cho hay.

Ông cũng cho biết do đang vội có việc ở dưới cơ sở, nên ông chỉ xem qua một số giấy tờ mà 2 nhân viên này đưa ra, không tìm hiểu hay có yêu cầu gì khác. Và chỉ sau khi báo chí đăng thông tin, ông mới biết vụ việc.

"Tuy là người ký giấy giới thiệu cho họ, thế nhưng bản thân tôi chưa thấy sản phẩm và cũng chưa tìm hiểu chính xác" - ông Kiểm thừa nhận.

Sáng 22.4, ông Kiểm cũng đã gửi email đến các trường mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc với nội dung yêu cầu lãnh đạo các trường không thực hiện việc trao, cấp học bổng và quảng cáo sản phẩm máy lọc nước của công ty này.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh, dù bức xúc nhưng vì sợ mích lòng với lãnh đạo phòng GD TP.Quảng Ngãi, BGH nhiều trường THCS, tiểu học trực thuộc đành để cho nhân viên của một công ty vào giới thiệu và bán sản phẩm xoong, nồi trong buổi họp hội đồng của trường. 

Một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn bộc bạch: "Khi nhân viên đến liên hệ làm việc và đưa giấy giới thiệu do lãnh đạo phòng GD thành phố ký và đóng dấu, dù không muốn nhưng vì nể nang nên đã đồng ý cho họ vào làm việc tại cuộc họp hội đồng giáo viên của trường".

Theo vị này, sau khi giới thiệu sản phẩm xoong, nồi đa năng và bán cho một số giáo viên, nhân viên này đưa phong bì 500.000 đồng nhờ trường chọn và trao học bổng cho học sinh.
 
>> "Sợ" sếp Phòng GD, nhiều trường bấm bụng nghe tiếp thị... xoong, nồi
 
Theo Công Xuân (Dân Việt)