Xã hội

Trải nghiệm kinh hoàng của nhân chứng vụ xe khách rơi xuống vực

“Lúc đó tôi đang nằm ngủ trên xe thì nghe tiếng va chạm mạnh liên tiếp, rồi xe lăn xuống vực. Mọi người đều không kịp có phản ứng gì. Đến khi xe dừng lại, rất nhiều người hoảng sợ, la hét”.

“Lúc đó tôi đang nằm ngủ trên xe thì nghe tiếng va chạm mạnh liên tiếp, rồi xe lăn xuống vực. Mọi người đều không kịp có phản ứng gì. Đến khi xe dừng lại, rất nhiều người hoảng sợ, la hét”.
 
Bà Nguyễn Thị Hạ (thôn Nhà Đèn Eapô, Cư Jút, Đắk Nông), một trong những người may mắn sống sót kể lại giây phút chiếc xe khách mang BKS 48B-00016 gặp nạn. Được biết, bà Hạ cùng chồng là Phạm Văn Dược đang trên đường về quê trên xe khách thì gặp tai nạn.
 
Khi xe lăn xuống vực, bà bừng tỉnh và đã cố gắng ôm chặt lấy đứa con 6 tháng tuổi nhưng do va chạm quá mạnh, hai mẹ con bị hất văng ra. “May mắn là con tôi văng vào phía dưới cạnh giường, được một miếng nhựa lớn che chắn nên không sao. Lúc đó tôi rất hoảng sợ. Sau khi biết con và chồng chỉ bị xây xát nhẹ, tôi mới dám lần dò lên mặt đường chờ xe đưa đi cấp cứu”, bà Hạ kể.
 
Vào khoảng 12h ngày 23.6, xe khách giường nằm mang BKS 48B-00016 chạy tuyến Đăk Nông – Nam Định khi đi qua đèo Lò Xo trên tuyến đường Hồ Chí Minh (tại xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ bị rơi xuống vực sâu và lật ngửa. Vụ tai nạn khiến anh Vũ Văn Nam (quê ở Đăk Nông, tử vong tại chỗ), 38 người bị thương trong đó có 5 người bị thương nặng.
 
Các hành khách trên xe giường nằm mang biển số 48B 00016 vẫn đang phải điều trị và tá túc tạm tại trung tâm y tế huyện Phước Sơn, sau vụ tai nạn kinh hoàng vào trưa cùng ngày.
 

Nạn nhân tại TTYT Phước Sơn

 
Trước đó, chiếc xe khách trên chở 42 hành khách xuất phát từ huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đi Hải Hậu (Nam Định), khi đến Km 1409+100 thuộc địa phận xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn) thì mất thắng.
 
Tài xế đã cố gắng cho xe va vào taluy dương nhưng xe khách vẫn không dừng lại, lao sang taluy âm và rơi xuống vực hàng chục mét.
 
Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng Quảng Nam, chiếc xe trên do tài xế Lê Quang Huấn (sinh năm 1976, quê Đắk Nông) điều khiển.
 
 
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã trốn khỏi hiện trường. Số hành khách may mắn thoát được đã trợ giúp giải cứu những người còn mắc kẹt trong xe, đồng thời điện báo cơ quan chức năng.
 
Nạn nhân tử vong do vụ tai nạn được xác định là Vũ Văn Nam (chưa rõ tuổi, quê Đắk Nông). Ngoài ra còn có 5 trường hợp khác bị thương nặng, trong đó có 3 trường hợp buộc phải chuyển viện.
 

Công an lấy lời khai nạn nhân

 
Bác sĩ Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cho biết, khi nhận được tin, bệnh viện đã huy động tất cả cán bộ, nhân viên y tế sơ cấp cứu cho các nạn nhân. Trừ số ca bị thương nặng buộc phải chuyển viện, các trường hợp còn lại đều đã được chăm sóc, dần ổn định tâm lý.
 
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn và huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã đến ứng cứu, kịp thời đưa các hành khách đến trung tâm y tế huyện Phước Sơn và tiến hành cẩu trục chiếc xe bị nạn.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.
 
Tại hiện trường, chiếc xe nằm sâu dưới vực, cách đường Hồ Chí Minh hơn 100m, bị lật úp. Toàn bộ cửa kính của xe bị vỡ vụn, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Chiều tối cùng ngày, tài xế đã ra trình diện và được đưa đi lấy lời khai. Đến chiều tối 23.6, công tác cứu hộ chiếc xe đã phải dừng lại do trời quá tối.
 
>> Cáp cứu hộ xe khách rơi vực liên tục đứt vì địa hình hiểm trở
>> Hiện trường xe giường nằm lao xuống vực ở đèo Lò Xo
 
Theo Trương Tâm Thư - Lâm Anh (Lao Động)