Xã hội

TP.HCM: Người đàn ông treo cổ chết tại nhà

Vừa thức giấc không thấy cha đâu, người con trai lên tầng 1 gọi tìm, và bàng hoàng khi thấy cha đã treo cổ chết.

Tối 19.12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở phường Hiệp Bình Chánh.

TP.HCM: Người đàn ông treo cổ chết tại nhà
Nhiều người dân bàng hoàng trước sự việc. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Thủ Đức, khoảng 17h30 cùng ngày, người con trai (khoảng 16 tuổi) của ông Nguyễn Ngọc Long (40 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thức giấc ở tầng trệt của ngôi nhà tại đường số 53, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM không thấy cha như mọi ngày.

Gọi mãi nhưng không nghe tiếng đáp, anh vội lên tầng 1 thì tá hỏa thấy cha treo cổ chết. Anh vội tri hô cho hàng xóm báo công an.

Qua khám nghiệm, công an xác định ông Long chết trong tư thế treo cổ bằng dây treo võng. Bà Hiền (hàng xóm của nạn nhân) cho biết: “Ông Long và vợ con ở đây khoảng 5 năm. Ông làm thợ hồ, vợ đi làm xa ở tỉnh thỉnh thoảng mới về. Ông hiền lành, không làm mất lòng ai trong khu phố này cả”.

Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)